Bị ám sát bất thành có mang lại lợi thế cho ông Donald Trump?

ANTD.VN - Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, cựu Tổng thống Donald Trump và là ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa đã hai lần phải đối mặt với 2 vụ ám sát và âm mưu ám sát. Ngoài mối lo về bạo lực chính trị thì liệu việc bị ám sát bất thành mới này có mang lại lợi thế cho ông Donald Trump khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở trong giai đoạn nước rút?

Điều tra toàn cầu vụ ám sát hụt ông Donald Trump lần thứ hai

Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ ám sát hụt ngày 13-7 khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Donald Trump lại phải trải qua vụ ám sát hụt lần hai vào ngày 15-9. Âm mưu ám sát bất thành này xảy ra khi ông Donald Trump đang chơi golf tại sân Trump International Golf Club ở thành phố West Palm Beach, thuộc bang Florida.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ 2 phải đối mặt với âm mưu ám sát trong vòng hơn 2 tháng

Một mật vụ bảo vệ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã phát hiện “nòng súng nhô ra khỏi hàng rào” cách cựu Tổng thống khoảng 275-460m và lập tức bắn ít nhất 4 phát về phía nghi phạm nấp sau lùm cây. Tay súng vội bỏ lại khẩu súng tiểu liên AK cùng với 2 chiếc ba lô và 1 ống ngắm đã sử dụng và chạy trốn trên một chiếc SUV. Nghi phạm bỏ trốn bằng ô tô này đã bị bắt sau cuộc truy đuổi của cảnh sát.

Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, nhiều phát súng đã được bắn về phía ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa khi ông đang chơi golf tại sân của mình ở thành phố West Palm Beach, song may mắn ông vẫn an toàn. Truyền thông Mỹ đưa tin, nghi phạm nổ súng được xác định là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii.

Đây là âm mưu ám sát thứ hai nhằm vào ông Donald Trump chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Vụ việc này đã làm dấy lên những quan ngại về việc bảo vệ an toàn cho Tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở rộng cuộc điều tra về vụ ám sát hụt ứng cử viên Tổng thống Donald Trump ở Florida ra phạm vi toàn cầu trong nỗ lực làm rõ lý lịch của nghi phạm Ryan Wesley Routh, 58 tuổi. Nguồn tin cho biết, giới chức Mỹ đang nỗ lực để có được lệnh kiểm tra các tài khoản mạng xã hội được cho là có liên quan đến nghi phạm Ryan Wesley Routh.

Một số hoạt động trực tuyến bị nghi ngờ của nghi phạm Ryan Wesley Routh được cho là có liên quan đến việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội có trụ sở chính bên ngoài nước Mỹ. Vì vậy, cuộc điều tra sẽ bao gồm việc hợp tác với các đối tác quốc tế để xác định mọi thông tin mà FBI có thể biết về cá nhân hiện bị giam giữ.

FBI được cho cũng đã biết về những tuyên bố trực tuyến đáng ngờ của nghi phạm Ryan Wesley Routh liên quan đến các chuyến đi nước ngoài và đây sẽ là một phần trong cuộc điều tra của cơ quan này. Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và chính quyền vẫn chưa xác định được bất kỳ kẻ đồng phạm nào có khả năng nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Khai báo về việc nghi phạm Ryan Wesley Routh đi nước ngoài, con trai người này là Oran Routh thừa nhận, cha mình đã đến Ukraine để làm tình nguyện cung cấp “viện trợ nhân đạo” cho quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Florida sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ ám sát không thành tại Trump International Golf Club. Thống đốc bang là nơi xảy ra âm mưu ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng, “người dân xứng đáng biết sự thật về kẻ ám sát và làm thế nào hắn ta có thể tiếp cận trong phạm vi chưa tới 500 m với cựu Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa”.

Khó mang lại lợi thế cho ông Donald Trump

Ngay sau khi ứng cử viên Tổng thống Donald Trump được cho là bị ám sát hụt lần hai trong vòng hơn 2 tháng, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án mọi hành vi bạo lực chính trị ở Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng đồng thời chỉ đạo Cơ quan Mật vụ Mỹ huy động “mọi nguồn lực” để bảo vệ ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Trang web chính thức của Nhà Trắng đã đăng tải tuyên bố của Tổng thống Joe Biden, trong đó cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã được đội ngũ của mình báo cáo về vụ việc mà các cơ quan chức năng liên bang đang điều tra như một âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Joe Biden cũng đánh giá cao Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng như các đối tác khác đã cảnh giác và nỗ lực bảo vệ sự an toàn của ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Joe Biden cũng cho biết ông cảm thấy yên tâm khi người tiền nhiệm Trump vẫn an toàn, nhấn mạnh hiện các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin để điều tra vụ việc. Ông tuyên bố “không có chỗ” cho bạo lực chính trị và mọi hành vi bạo lực khác tại Mỹ, đồng thời cho biết đã chỉ đạo về việc cung cấp cho cơ quan mật vụ mọi nguồn lực, năng lực và biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo sự an toàn của cựu Tổng thống Donald Trump.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đồng thời là đối thủ của cựu Tổng thống trong cuộc đua đang tới hồi quyết liệt vào Nhà Trắng, cũng bày tỏ cảm thấy “nhẹ nhõm” và “vui mừng” vì cựu Tổng thống Donald Trump an toàn sau vụ nổ súng. Bà Kamala Harris đồng thời tuyên bố “bạo lực không có chỗ ở Mỹ”.

Trong tuyên bố đầu tiên sau âm mưu ám sát hụt ở sân golf do mình làm chủ sở hữu, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh rằng, không điều gì có thể làm chậm bước hoặc khiến ông đầu hàng. Tuyên bố này phù hợp với chiến dịch tranh cử mà ông Donald Trump thường lập luận rằng ông đã trở thành mục tiêu bị bức hại và tấn công vì ông lên tiếng thay cho những người Mỹ bị lãng quên.

Trước đó, những lời ông phát biểu sau lần suýt bị ám sát đầu tiên vào ngày 13-7 là “chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu” và đây đã trở thành tiếng hô hào của những người ủng hộ ông trong các cuộc vận động tranh cử. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump thường nói: “Họ không nhằm vào tôi, họ nhằm vào các bạn. Tôi chỉ đang đứng cản đường họ”.

Giờ đây, cựu Tổng thống Donald Trump có thêm một ví dụ kịch tính nữa để minh họa cho quan điểm của mình. Tuy nhiên, theo giới phân tích, âm mưu ám sát hụt lần này có thể không có sức nặng cảm xúc như vụ ám sát hụt khi ông Donald Trump đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania hơn 2 tháng trước. Cuộc tấn công đó xảy ra tại một cuộc vận động tranh cử công khai, trước ống kính truyền hình, ghi trọn hình ảnh cựu Tổng thống bị thương và đầy quyết tâm. Lần này, âm mưu ám sát bất thành xảy ra tại một sân golf mà ông Donald Trump sở hữu và không diễn ra trước ống kính máy ảnh hay truyền hình.

Âm mưu ám sát bất thành nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump diễn ra khi cuộc chạy đua tranh cử giữa ông và đối thủ lớn nhất - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang vào chặng nước rút quyết liệt. Vụ ám sát hụt cách đây hơn 2 tháng đã giúp ông Donald Trump bứt hẳn lên so với đối thủ khi ấy là ông Joe Biden và khiến đương kim Tổng thống phải tuyên bố không tiếp tục tranh cử và tiến cử bà Kamala Harris thay thế.

Bà Kamala Harris sau khi trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đã có những bứt phá ấn tượng trên đường đua. Trong đó, bà được cho là có lợi thế so với đối thủ Donald Trump sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới, tức chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa.

Một cuộc thăm dò nhanh của kênh truyền hình CNN ngay sau cuộc tranh luận ngày 10-9 cho thấy 63% số người theo dõi cho rằng bà Kamala Harris đã giành phần thắng, so với 37% đánh giá cựu Tổng thống Donald Trump đã giành thế thượng phong. Nhiều cuộc thăm dò được công bố ngày 10-9 cho thấy bà Kamala Harris đang nới rộng khoảng cách dẫn trước ông Donald Trump trên toàn quốc. Khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 12-9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Kamala Harris là 47%, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Donald Trump là 42%.