Bé trai chào đời từ người mẹ chết não

ANTĐ - Điều kỳ diệu đã xảy ra khi một bé trai nặng khoảng 1kg đã chào đời từ người mẹ bị chết não gần 2 tháng. Karla Perez, 22 tuổi, ở bang Nebraska, Mỹ, đã có thai 22 tuần hồi tháng 2 năm nay. 
Bé trai chào đời từ người mẹ chết não ảnh 1

Tuy nhiên, đột nhiên cô phải nhập viện vì cảm thấy đau đầu dữ dội và cuối cùng đã chìm vào hôn mê. Các bác sĩ phát hiện cô bị xuất huyết não và chẩn đoán chết não. Để bảo toàn tính mạng của thai nhi trong bụng người mẹ xấu số này, bệnh viện đã sử dụng thiết bị kéo dài sự sống cho Perez. Tháng 4 vừa qua, do tình trạng của cô Perez xấu đi, thai nhi cũng đã được 30 tuần tuổi nên bác sỹ phải nhanh chóng mổ đưa bé ra khỏi bụng mẹ. Bé trai chào đời được đặt tên là Angel (nghĩa là Thiên thần). Dù vẫn ở trong tình trạng theo dõi y tế đặc biệt nhưng bé là niềm hạnh phúc lớn lao của bà ngoại. Sau khi qua đời, nội tạng của Karla Perez được hiến tặng cho 3 bệnh nhân.