Bay về miền xa thẳm trong thế giới lung linh, huyền ảo của "Xứ thần thoại"

ANTD.VN -  Họa sỹ trẻ Đặng Việt Linh vừa "trình làng" bộ tranh "Xứ thần thoại" mang màu sắc huyền ảo, huyễn hoặc. Trong “Xứ thần thoại”, màu không phải để vẽ hình, màu để vẽ lại những ký ức, những khao khát hay những câu truyện cổ mẹ kể hằng đêm, một bài thơ, một bài hát theo một cách rất riêng.

Triển lãm giới thiệu 18 bức tranh bột màu trên giấy dó và 12 bức tranh sơn dầu trên canvas, đánh dấu hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật của họa sỹ

 

Ngày khai mạc "Xứ thần thoại" đã có rất đông bạn bè và những người yêu mến nghệ thuật tới chúc mừng và chung vui cùng họa sỹ trẻ

 
Trong đó, có thể kể đến Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành cũng tới thưởng lãm các tác phẩm             
Nữ ca sỹ Phạm Thu Hà cũng có mặt từ rất sớm tại phòng triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Với chiếc váy trắng nhẹ nhàng, Phạm Thu Hà đã xem các tác phẩm và tận tình trả lời báo chí        

Theo nữ nghệ sỹ Vũ Bạch Liên, “Xứ thần thoại” của Đặng Việt Linh đầy chất thơ trong trẻo, chan hoà màu sắc mà lung linh huyền ảo, thoả trí bay lượn về một miền xa thẳm trong tiềm thức mỗi người.  

Đặng Việt Linh là một họa sĩ trẻ sinh năm 1993 nhưng lại có phong cách nghệ thuật riêng biệt với phong thái tự do, ngẫu hứng, bỏ qua những luật lệ tạo hình thông thường 

Với con đường đi riêng, anh được giới trong nghề đánh giá cao. Trong ảnh là họa sỹ Lê Huy Tiếp phát biểu trong ngày khai mạc phòng tranh             

Những kỷ niệm thời thơ ấu của họa sỹ đã giúp anh tìm về miền hư ảo có thật trong tranh 

Họa sỹ Đặng Việt Linh (bên trái)             

Mỗi người xem đều cảm nhận trong tác phẩm của Đặng Việt Linh giấc mơ khát khao về tình yêu lứa đôi hoà vào thiên nhiên. Ở đó, con người được sống với chính bản thể của mình, với niềm hân hoan háo hức và say sưa của tuổi trẻ. 

"Xứ thần thoại" kéo dài đến hết ngày 17/7/2018 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài