Bất ngờ khi Chi Pu là nhân vật chính của phần 2 phim kinh dị "Mười"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Mười” được biết đến là phim kinh dị đầu tiên của điện ảnh Việt Nam sau năm 1975. Bộ phim hợp tác Việt - Hàn này ra rạp năm 2007. Đầu năm 2021, nhà sản xuất phim này bất ngờ thông báo làm tiếp phần 2, đồng thời ráo riết tiến hành các cuộc casting tuyển diễn viên và âm thầm bấm máy. Mới đây phía êkip sản xuất bất ngờ tiết lộ, phần phim này sẽ ra rạp vào cuối tháng 9-2022, đặc biệt đảm nhận vai nữ chính là Chi Pu.

Thông tin thú vị này khiến nhiều người khá bất ngờ bởi mặc dù từng tham gia đóng trong một vài bộ phim song diễn xuất của Chi Pu khá nhạt nhòa và chưa kịp để lại nhiều dấu ấn thì cô nàng này đã lại "lấn sân" sang con đường ca hát. Trước đó, khi quyết định bắt tay vào thực hiện phần 2 của phim "Mười", phía nhà sản xuất bày tỏ, việc làm tiếp phần 2 của một bộ phim luôn là một thử thách rất lớn so với việc làm một bộ phim độc lập, vì đòi hỏi phần 2 vẫn phải giữ tinh thần chính của phần 1 mà vẫn phải tồn tại độc lập để khán giả chưa được xem phần 1 vẫn có thể hiểu được một cách trọn vẹn. Sau đợt casting, đơn vị này hy vọng sẽ tìm được những cái tên thú vị đáp ứng được thử thách dành cho hai vai diễn rất quan trọng trong phim.

Cũng theo đại diện êkip sản xuất, phần 2 của phim "Mười" sẽ không còn là dự án hợp tác giữa nhà sản xuất hai nước Việt – Hàn như trước mà do phía Việt Nam thực hiện. Phần phim này có tên gọi: "Mười : Lời nguyền trở lại". Trước đó, phần đầu tiên của “Mười” khép lại với cái kết bị cho là không có “hậu” song đây cũng được cho là cái kết mở chứa đựng nhiều nút thắt chưa thể giải quyết và từ trên những chất liệu đó, phần 2 sẽ tiếp tục mang câu chuyện bí ẩn về Mười quay trở lại.

Trong thời gian 2 năm vừa qua, Chi Pu tạm ngưng ca hát và ít xuất hiện trước công chúng. Cho tới mới đây, cô trở lại và tuyên bố chuẩn bị tung ra một chuỗi các MV từ nay tới hết năm, tần suất mỗi tháng ra mắt 1 MV. Chưa để khán giả kịp "định thần" vì sự đầu tư "khủng" cho lần tái xuất âm nhạc này, Chi Pu lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng về việc hóa ra bấy lâu nay cô âm thầm ghi hình cho phần 2 phim "Mười", lại còn đóng vai nữ chính.

Trong đoạn clip ngắn được phía nhà sản xuất phim chia sẻ, Chi Pu xuất hiện với gương mặt biểu đạt cảm xúc thất thần, hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng khi bị ai đó truy đuổi. Được biết trong phim, Chi Pu hóa thân vào vai Linh - một cô gái có tính cách khá mạo hiểm, gan dạ, ưa khám phá nên quyết định sẽ tìm hiểu bí ẩn về một căn biệt thự treo đầy tranh, mặc lời cảnh báo nơi này ẩn chứa rất nhiều điều nguy hiểm. Những ngày sống trong căn biệt thự bí hiểm này, Linh đã đối mặt với rất nhiều hiện tượng kỳ lạ như có ánh mắt dõi theo mình từ phía sau một chiếc lỗ nhỏ trên tường nhà, hay cái bóng của một cô bé không rõ mặt cứ di chuyển dọc lối đi...Đáng sợ nhất là bức tranh vẽ một cô gái tên Mười có khuôn mặt biến dạng rất đáng sợ và dường như đây chính là nhân vật bí hiểm đã bám đuổi theo Linh trong phim.

Tiết lộ thêm về vai diễn của Chi Pu trong phim, đại diện êkip sản xuất cho biết, nhân vật Linh mà Chi Pu đóng được chọn là "truyền nhân" của "ma Mười" khi hồn ma nghiệt ngã này trở lại với hình hài mới, dưới lớp vỏ bọc gợi cảm cực hoàn hảo khi ngụy trang thành một kẻ trộm ngây thơ, một "hồn ma tiểu tam" chất chứa trong lòng đầy thù hận. Đặc biệt, cứ đến đêm trăng tròn tháng 7 hàng năm, oan hồn trong tranh sẽ sống dậy, buộc những kẻ không biết giới hạn phải trả giá. Bên cạnh đó, nhân vật Linh trong bộ phim này được xây dựng là một cô sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật nhưng từ bỏ đam mê hội họa, từ bỏ nghề họa sĩ để làm việc trong một môi trường kinh doanh nghệ thuật. Linh được biết đến là hình mẫu lý tưởng cho người con gái hiện đại với tính cách mạnh mẽ, quảng giao và thông minh.

Diễn xuất cùng Chi Pu trong phần 2 bộ phim này còn có các gương mặt quan trọng từng tham gia đóng ở phần phim trước là: Hồng Ánh, Bình Minh, Anh Thư...và một số gương mặt mới như: Đinh Y Nhung, Rima Thanh Vy, Kinh Lâm...

Phía nhà sản xuất phim chia sẻ, đơn vị này rục rịch bắt tay vào triển khai phần 2 của "Mười" từ cuối năm 2019 song do ảnh hưởng của dịch bệnh nên quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn. Lần này, bên cạnh việc khai thác yếu tố giật gân kinh dị thì phim còn khắc họa cảm xúc phức tạp của những người phụ nữ mắc kẹt trong các mối quan hệ bạn - thù, các mối tình tay ba...

Phim “Mười” ra rạp năm 2007, có tên đây đủ ban đầu là “Mười: Truyền thuyết về bức chân dung”. Đây là bộ phim chiếu rạp thuộc thể loại kinh dị do hãng phim Phước Sang phối hợp với đối tác Hàn Quốc sản xuất. Đảm nhận vai trò dàn dựng bộ phim này là đạo diễn Kim Tae Kyeong. Thời điểm đó, phim từng gây chú ý ngay từ khi chưa bấm máy bởi lúc bấy giờ ý tưởng đưa thể loại kinh dị ra rạp chiếu còn rất ít, vì thế “Mười” được xem là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện trở lại của thể loại này trên màn ảnh rộng kể từ sau năm 1975.

Những thước phim kể về nhà văn trẻ Yoon Hee (Jo An đóng) bị cô bạn Seo Yeon (Cha Ye Ryoen) rủ đến TP.HCM để tìm hiểu sự tích về Mười, nhằm tìm thêm chất liệu sáng tác. Người yêu của Mười (Anh Thư) là họa sĩ (Bình Minh). Bức chân dung anh vẽ cô còn dang dở thì cô bị tình địch (Hồng Ánh) sát hại vì ghen tuông. Seo Yeon nhiệt tình đưa Yoon Hee đi khắp nơi, từ nơi nhà hoang chứng kiến vụ án năm xưa, gặp người chép tranh biết về câu chuyện của Mười.

Với doanh thu gần 1,3 triệu USD khi công chiếu tại thị trường Việt Nam vào năm 2007, “Mười”đã minh chứng cho sự thành công của dòng phim kinh dị đậm chất Việt khi hội tụ đủ những yếu tố như kịch bản mới lạ, diễn viên chắc tay và được sản xuất kỹ lưỡng. Tuy nhiên quá trình đưa phim ra rạp cũng tương đối vất vả bởi vấp phải khâu kiểm duyệt từ Cục Điện ảnh khiến nhà sản xuất buộc phải lùi lại thời gian công chiếu. Sau khi chỉnh sửa, cắt bỏ một số cảnh, phim được cấp phép phát hành ngoài rạp với yêu cầu dán nhãn cấm người xem dưới 16 tuổi. Bên cạnh thành công về mặt doanh thu, những nỗ lực của nhà sản xuất phim “Mười” cũng đã được ghi nhận bằng giải “Quay phim xuất sắc nhất” và “Âm thanh xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2008.

Kể từ sau khi “Mười” ra mắt, tiên phong trong việc đưa thể loại kinh dị quay trở lại “làm mưa làm gió” ngoài rạp chiếu, đã có nhiều nhà sản xuất mạnh dạn khai thác đề tài này. Thậm chí có năm, số lượng phim điện ảnh kinh dị được sản xuất chiếm tới phân nửa tổng số phim ra rạp trong cả năm. Nhiều phim được thực hiện bởi các đạo diễn Việt kiều, có góc tiếp cận mới mẻ và để lại dấu ấn riêng trong dòng phim này. Phim kinh dị “made in Vietnam” không còn là thể loại ít được quan tâm mà ngược lại, trở thành đề tài hấp dẫn cả nhà sản xuất lẫn khán giả.