[ẢNH] Những câu nói tạo thành trào lưu trên mạng xã hội năm 2020

ANTD.VN - “Amazing, good job em”; “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ”; “Hải, quay xe”... là những câu nói quen thuộc và nổi tiếng trong năm 2020. Không chỉ “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội, chúng còn được nhiều người cắt, ghép thành các phiên bản chế khác nhau và đầy hài hước.

“Amazing, good job em” (Thật tuyệt vời, làm tốt lắm em): Đây là câu phát ngôn quen thuộc của rapper Binz trong chương trình “Rap Việt” (Ảnh: FB nhân vật)

Mỗi lần được yêu cầu nhận xét các thí sinh, anh thường xuyên sử dụng câu nói này và kèm theo hành động vỗ tay

Phát hiện ra sự trùng lặp trong các phần nhận xét của Binz, ngay lập tức, người hâm mộ đã đưa câu nói “Amazing, good job em” trở thành “hot trend” trên mạng xã hội

Không chỉ dùng để bày tỏ sự khen ngợi, “Amazing, good job em” còn được chế thành nhiều phiên bản hài hước khác nhau

“Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ”: Đây là câu nói bắt nguồn từ clip “thả thính” của Trần Thanh Tâm (SN 2000, trú tại TP HCM)

Cụ thể, trong một đoạn clip ngắn được đăng tải trên TikTok, cô nàng này vừa cầm điện thoại vừa nói câu: “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ/Yêu không cần cớ, cần cậu cơ” với một giọng điệu hết sức ngọt ngào

Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Câu nói “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ” cũng lập tức trở nên nổi tiếng

Từ một cô gái vô danh, Trần Thanh Tâm bất ngờ nhận được sự quan tâm, chú ý lớn của cộng đồng mạng

Cô nàng cũng gây ra nhiều tranh cãi về nhan sắc trên ảnh và ngoài đời. Một số người tỏ ra thất vọng về nhan sắc thật của Trần Thanh Tâm khi không sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh

“Hải, quay xe”: Đây là câu nói được lấy ra từ đoạn clip trên mạng xã hội, kể về một thanh niên phát hiện người yêu phản bội. Sau khi cãi nhau gay gắt, chàng trai tỏ ra thất vọng rồi gọi bạn quay xe để chở mình về nhà

Câu nói “Hải, quay xe” khiến nhiều người cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương cho chàng trai tội nghiệp trong clip. Kể từ đây, một trào lưu hài hước được mở ra và “gây sốt” khắp mạng xã hội

Dù không liên quan đến câu chuyện trên, nhưng vì trùng tên “Hải” mà cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã vô tình trở thành “nạn nhân” của trào lưu này

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Quang Hải đã liên tục réo tên anh. Đáp lại sự trêu đùa ấy, Quang Hải quyết định tự đăng tải những bức hình hài hước lên trang cá nhân để kịp “bắt trend”

“Chào em, anh đứng đây từ chiều”: Câu nói được bắt nguồn từ streamer Mimosa (tên thật là Chu Việt Dũng, SN 1992)

Dù chỉ là câu nói vui đùa của Mimosa, nhưng nó đã “gây sốt” mạng xã hội trong một khoảng thời gian khá dài

“Chào em, anh đứng đây từ chiều” mang ý nghĩa như một lời chào và thông báo cho đối phương biết rằng “Anh đợi em ở đây đã rất lâu rồi. Hi vọng em sẽ chú ý đến anh”

“Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé”: Đây là câu “hot trend” xuất phát từ một clip ca nhạc nói về tình bạn trên TikTok

Với nền nhạc “bắt tai” và phần lời ý nghĩa, đoạn clip được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và cover lại theo phong cách riêng

“Tôi chiều các em quá”: Đây là câu nói bắt nguồn từ clip “thả thính” của một chàng trai có tên Khoa Vương (trú tại Bạc Liêu)

Nguyên văn câu nói này là: “Hình như tôi chiều các em quá nên các em hư rồi phải không? Thôi, em thích là được. Em là của anh”

Với tông giọng trầm đục và cách nói thều thào, khó nghe, Khoa Vương bị nhiều người chê bai là nhạt nhẽo và làm lố quá mức

Tuy nhiên, đoạn clip của anh chàng vẫn thu về lượt xem “khủng” và trở thành “hot trend” trên mạng xã hội (Ảnh: FB nhân vật)