[ẢNH] Người dân Hà Nội co ro trong cái rét đậm nhất mùa

ANTD.VN - Sau kỳ nghỉ tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, người dân ở khắp nơi quay trở lại Hà Nội làm việc, và tiếp tục "chiến đấu" với cái rét cắt da cắt thịt trên đường phố. Hình ảnh quen mắt trong những ngày rét đậm nhất mùa này là những chiếc áo khoác dày sụ, khăn len và khẩu trang che kín mặt, cổ, và dường như ai cũng co ro hơn ngày thường.

Sau kỳ nghỉ 4 ngày, mọi người bắt đầu tuần làm việc mới trong thời tiết rét buốt

Mũ, nón, khẩu trang, găng tay... được người đi xe máy "huy động" tối đa

Các em học sinh cũng trở lại quỹ đạo tới trường sau 4 ngày "xả hơi" thoải mái

Những cuộc mưu sinh dường như vất vả hơn trong tiết trời khắc nghiệt

Một cửa hàng bán đồ ăn sáng ấm cúng, với 3 chiếc bếp than vây quanh

Gió thổi mạnh, lạnh buốt khiến mọi người tê cóng, rất khó để nở... nụ cười

Trang phục "đặc trưng" của người lao động, khi phải mưu sinh trên đường bằng xe máy

Đợt rét đậm nhất mùa này khiến người lao động thêm vất vả

"Núi công việc" khiến nữ lao công bớt rét hơn, sau buổi lao động nặng

Áo phao, găng tay, ủng... trở nên cần thiết hơn bao giờ hết

Một góc phố ấm hơn nhờ hơi nóng từ củi cháy được người dân nhóm lên tránh rét

"Tình đồng đội" trong ngày giá rét

Nhiều người lựa chọn xe bus làm phương tiện di chuyển, vì ấm cúng hơn đi xe máy rất nhiều

Đi làm muộn hơn lệ thường, người phụ nữ vẫn cảm nhận được cái rét bủa vây

Dưới cái rét cắt da cắt thịt, người phụ nữ vẫn quên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn và giữ ấm cho hai người

Khi dần về trưa, trời bắt đầu hửng nắng. Và đó cũng là lúc để các bà nội trợ tranh thủ mua sắm cho gia đình

Trời rét, nhiều người chọn nơi "trú ẩn" là quán trà nóng ven đường

Dường như các em nhỏ hiếu động không nhận ra đây là cái rét đậm nhất đầu mùa

Với người lao động ngoài đường phố, ánh nắng trong tiết trời lạnh giá này được ví "quý như vàng"

Dù thời tiết ra sao, mọi công việc vẫn được bắt đầu theo nếp quen thuộc, như "làm đẹp" cho chiếc xe của mình, như một cách đón chào năm mới