[ẢNH] Khoảnh khắc binh sĩ Mỹ gặp người thân khi trở về từ Afghanistan

ANTD.VN -  Niềm vui khi được trở về nhà gặp lại người thân, những cái ôm thật chặt và nụ hôn nồng thắm… là những khoảnh khắc xúc động của các binh sĩ Mỹ trở về từ Afghanistan.

Chuyến bay cuối cùng, do vận tải cơ C-17 của quân đội Mỹ thực hiện, rời sân bay quốc tế Hamid Karzai 1 phút trước lúc nửa đêm 30-8 (theo giờ Kabul), sớm hơn so với thời hạn chót mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra là ngày 31-8-2021

Chuyến bay diễn ra trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau vụ đánh bom của nhóm khủng bố ISIS-K, nhánh hoạt động ở Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tại Thủ đô Kabul của Afghanistan khiến hơn 100 người thiệt mạng, bao gồm 13 lính Mỹ.

Trong đợt sơ tán này, Mỹ và liên quân đã đưa được toàn bộ binh sĩ và 123.000 dân thường rời khỏi Afghanistan

Khoảnh khắc các binh sĩ bước xuống máy bay tại căn cứ Fort Drum ở New York, Mỹ

Họ được đồng đội chào đón. Mỹ đã đưa toàn bộ binh sĩ rời khỏi Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia này

Đồng đội gặp lại nhau

Lễ chào mừng binh sĩ trở về từ Afghanistan

Các binh sĩ bước vào khu kiểm tra an ninh

Những vũ khí và thiết bị được họ nộp lại cho đơn vị quân đội bảo quản và kiểm soát

Một binh sĩ nộp lại khẩu súng sau khi trở về từ Afghanistan

Những đứa trẻ ngóng trông sau thời gian dài không được gặp bố

Nhiều em có lẽ chưa từng được gặp bố từ khi sinh ra

Hạ sĩ Preston Dyce, thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Bộ binh 31, được người vợ Michaela Dyce chào đón khi anh trở về nhà sau đợt triển khai đến Afghanistan

Con gái của binh sĩ Preston Dyce vẫn còn lạ lẫm khi anh trở về

Đại úy Swasey Brown thuộc Tiểu đoàn 4, vui mừng khi được gặp lại con gái

Đại úy Swasey Brown bế con gái sau thời gian xa cách

Khoảnh khắc hạnh phúc của 1 gia đình khi đoàn tụ

Binh sĩ Mỹ tranh thủ nhắn tin trong lúc chờ đợi

Những cái ôm thật chặt khi được gặp lại người thân

Binh sĩ Mỹ nhận được nụ hôn nồng thắm khi trở về nước