Ấn tượng với cuộc thi tài "Trạng Nguyên nhỏ tuổi"

ANTĐ -  Sáng 22-4, ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần thứ XIV viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc năm học 2015-2016 do Báo Nhi Đồng  tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Hình ảnh các "sỹ tử nhí" thi tài với những nét hồn nhiên, trong sáng thật sự ấn tượng...

162 thí sinh các khối lớp 2,3,4,5 từ 16 tỉnh thành khắp cả nước tham dự Ngày hội chung kết. Trường thi được tổ chức tại sân nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trường thi được tổ chức giống với các kỳ thi Tiến sỹ trong lịch sử ới lều chõng, chiếu...

Các thí sinh tham dự Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” sẽ trải qua 3 bài thi trắc nghiệm các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội” (hoặc Khoa học) trong vòng 55 phút. 4 em có số điểm cao nhất ở mỗi khối lớp sẽ tham dự vòng thi ứng xử để giành giải Trạng Nguyên

"Trường thi" còn có "lính" trông coi các sỹ tử . Những người "lính" này luôn nở nụ cười rất thân thiện
Trong lúc chờ các sỹ tử làm bài thi. Những người "lính" cũng tranh thủ nói chuyện với nhau

Các "sỹ tử" làm bài thi rất nghiêm túc, không hề có cảnh trao đổi, hỏi han

Chăm chú đọc kỹ đề thi

Phụ huynh các sỹ tử buộc phải ở bên ngoài "trường thi" để đảm bảo khách quan cũng như không ảnh hưởng đến các "sỹ tử"

Các phụ huynh chờ đợi trong không khí vừa căng thẳng nhưng cũng rất vui vẻ

Cơn mưa to bất chợt không làm các "sỹ tử" nhụt chí

Những nét chữ nắn nót, tuyệt đẹp của các "sỹ tử"
Phút ngộ nghĩnh của các chú "lính" trông trường thi
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Trạng Nguyên nhỏ tuổi cho 4 em là: Trịnh Thế An Lớp 5E tiểu học Lê Hồng Phong - Thái Bình; Trần Đức Phát - Lớp 4E trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng - Hải Dương; Hoàng Xuân Bách - 3A1 trường Tiểu học Lê Văn Tám (Hai Bà Trưng Hà Nội); Hoàng Vương Khánh Linh - 3C trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Các Thám Hoa hồn nhiên trao đổi trước khi ra nhận giải
Một Bảng Nhãn đi dưới cơn mưa...
Những trải nghiệm tại cuộc thi đặc biệt hôm nay sẽ là những cảm xúc đặc biệt với các em học sinh về sự chính trực, công bằng và vinh quang của việc học...
Một Tân Trạng Nguyên được người thân đưa về. Phần thưởng quý giá nữa với các em chính là tình cảm của người thân...