Đường vào vùng Lìa, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị:

Ám ảnh nạn cướp giật và sàm sỡ phụ nữ

ANTĐ - Thời gian gần đây, người dân qua lại vùng Lìa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) luôn bị ám ảnh bởi nạn chặn đường cướp tài sản, nhất là với chị em phụ nữ, ngoài việc cướp tài sản, các đối tượng này còn dở trò sàm sỡ với họ.
Ám ảnh nạn cướp giật và sàm sỡ phụ nữ  ảnh 1
Cô giáo L. kể lại sự việc bị sàm sỡ khi qua đoạn đường vắng ở vùng Lìa để vào bản dạy học
Trước đây khi vào những bản làng ở các xã vùng Lìa, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) người đi đường có cảm giác yên tâm bởi sự thanh bình và lòng hiếu khách của cư dân vùng đất này. Tuy nhiên gần đây sự yên tâm đó đã biến mất bởi sự thoái hoá đạo đức của một bộ phận thanh niên lêu lỏng, hư hỏng. Một nỗi bất an luôn ám ảnh những người đi đường vào vùng Lìa bởi nạn chặn đường sàm sỡ và cướp tài sản. Chặn đường cướp tài sản và sàm sỡ cô giáo “cắm bản”      Trong thời gian vừa qua, trên địa phận vùng Lìa thuộc các xã Thanh, Xy, A Túc, A Dơi, A Xing… của huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã xảy ra hàng loạt vụ các giáo viên cắm bản bị một số thanh niên chặn đường sàm sỡ, cướp tài sản. Ngày 5-10, sau khi nhận được nhiều thông tin phản ánh, chúng tôi đã tìm đến địa phận huyện Hướng Hóa để tìm hiểu rõ vụ việc. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Đ.T.T.L, 30 tuổi, giáo viên Trường PTCS A Dơi, huyện Hướng Hóa vẫn chưa hết hoảng sợ, kể lại: "Ngày 8-8, sau khi đi họp hội đồng tại Trường PTCS A Dơi huyện Hướng Hóa xong là 12 giờ trưa. Do trường thiếu phòng ở nội trú nên tôi phải về nhà tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để nghỉ ngơi. Trên đường về, đến đoạn đường vắng giáp ranh giữa xã Thanh và A Xing, tôi đã bị hai thanh niên mặt mũi bặm trợn cầm hung khí chặn đường. Sau khi chặn đường, một tên cầm đá dọa ném nếu không đưa tiền cho bọn chúng, tên thứ hai giữ xe máy của tôi không cho đi, và đòi sàm sỡ nếu không đưa tiền cho chúng. Hoảng sợ trước tình hình trên, nhưng trong túi không có tiền nên tôi vừa van xin, vừa đưa chiếc điện thoại trong túi cho bọn chúng và van xin bọn chúng thả cho đi. Thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi, hai tên đã động lòng tha cho tôi đi nhưng trước khi để tôi đi bọn chúng không quên để lại lời đe dọa "nếu trình báo công an thì sẽ giết".
Ám ảnh nạn cướp giật và sàm sỡ phụ nữ  ảnh 2
Đoạn đường thanh vắng giáp ranh giữa xã Thanh và A Xing
là nơi xảy ra nhiều vụ trấn lột và đòi sàm sở phu nữ
Vừa run sợ vừa hoảng loạn, cô L chạy xe đến khu vực có dân cư, định dò hỏi nhân thân về hai đối tượng trên, tuy nhiên hai đối tượng trên vẫn theo sát và liên tục đưa ra những cảnh báo đe dọa nếu cô có động thái nào định tìm hiểu về chúng. “Mặc dù đã thoát nạn, nhưng nhiều ngày sau em vẫn không dám qua lại một mình tại đoạn đường vắng trên, phải đợi có thật nhiều người qua lại em mới dám đi theo"- Cô L bàng hoàng nhớ lại. Khi được hỏi: Tại sao sau khi về được đến nhà cô không trình báo cho chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Cô giáo L tái mặt trả lời: “Thái độ của hai đối tượng đó rất dữ tợn, họ đe dọa chỉ cần em hé nửa lời họ sẵn sàng giết em ngay. Với lại em còn đi lại nhiều trên con đường này nên không dám trình báo"- cô L giải thích. Theo tìm hiểu, thời gian vừa qua trên địa phận vùng Lìa thuộc các xã Thanh, Xy, A Túc, A Dơi, A Xing… của huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, ngoài cô L, nhiều cô giáo cắm bản khác cũng bị chặn đường sàm sỡ, cướp tài sản. Một số ít trong số các nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo, tuy nhiên đa phần các cô giáo khác vì sợ bị trả thù, hoặc vì xấu hổ mà không ai dám trình báo vụ việc với chính quyền địa phương để nhờ giải quyết.
Ám ảnh nạn cướp giật và sàm sỡ phụ nữ  ảnh 3
Trung tá Phan Thanh Minh, Đồn trưởng Đồn 617 làm việc với phóng viên
Một cô giáo Trường THCS A Túc, cô Đ.T.L cũng cho biết mình từng là nạn nhân của một nhóm đối tượng thanh niên chặn đường giở trò sàm sỡ khi cô đang trên đường từ trường về nhà. Sự việc xảy ra khiến cô đến giờ vẫn chưa hết hoảng sợ. "Một đối tượng chặn xe của tôi, đối tượng khác thì lần sờ từ đầu tới chân vừa để tìm kiếm tài sản vừa để thực hiện hành vi bỉ ổi của mình. Bọn họ thản nhiên nhìn nhau cười, rồi đưa tay vuốt mặt, vuốt tay tôi rồi lại cười rú lên với nhau mặc cho tôi van nài thảm thiết"- Cô T cúi mặt khi kể lại chuyện đã xảy ra. Cô cho biết, sau chuyện xảy ra dù vẫn đi dạy nhưng cô luôn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người nhà hoặc đồng nghiệp nam đưa đón. Nếu không phải tổ chức thành nhóm vài 3 người đi cùng chứ không dám đi một mình nữa. Ngoài ra một số giáo viên của các Trường mầm non A Xing, Trường THCS A Xing (xã A Xing), Trường THCS A Dơi... cũng cho biết từng bị một nhóm thanh niên chặn đường sàm sỡ, xin tiền hoặc cướp điện thoại... khi đang trên đường từ trường trở về nhà hoặc đi vào các bản vận động học sinh đi học. Theo thầy Trần Đình Bá - Hiệu trưởng Trường PTCS A Dơi, sự việc xảy ra với một số giáo viên trong trường là có thật. Tuy nhiên, do số giáo viên đông, phòng ở tập thể còn nhiều hạn chế không đủ chỗ ở , nên một số ít cô giáo vẫn phải đi về. Đoạn đường đi khá xa (50km) lại vắng vẻ, ít người qua lại chính là cơ hội cho những đối tượng xấu lợi dụng làm trò bậy bạ. Các đối tượng ngày càng liều lĩnh 
Ám ảnh nạn cướp giật và sàm sỡ phụ nữ  ảnh 4
Hai đối tượng Hồ Văn Cởi và Hồ Văn Phương bị bắt giữ
Làm việc với chúng tôi, Đồn trưởng Phan Thanh Minh - Đồn biên phòng 617 của tỉnh Quảng Trị đóng trên địa bàn xã A Túc, huyện Hướng Hóa cho biết: Việc nhiều giáo viên bị chặn đường sàm sỡ, cướp của là có. Cũng theo anh Minh, sự việc trên không chỉ xảy ra với giáo viên, nhiều phụ nữ khác cũng bị chặn đường trấn lột. Điều đáng lo ngại là các đối tượng thực hiện hành vi trên ngày càng tỏ ra liều lĩnh và manh động. Và đó hầu hết là những thanh niên người dân tộc lêu lỏng, hư hỏng, xuống cấp đạo đức nghiêm trọng do ảnh hưởng của phim ảnh, rượu chè...                    Sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra với cô giáo Đ.T.T.L (SN 1981), giáo viên Trường PTCS A Dơi, Đồn biên phòng 617 đã phối hợp với BGH nhà trường động viên cô giáo L ra trình báo và lấy lời khai. Qua quá trình điều tra, đã xác định được hai đối tượng trên là Hồ Văn Cởi (SN 1990), và Hồ Văn Phương (SN 1986) cùng trú tại xã A Xing, huyện Hướng Hóa. Tuy nhiên sau khi gây án hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến ngày 8/9/2011, cả hai đối tượng trên đã bị bắt giữ cùng nhiều tang vật đã bị thu giữ gồm: mũ len màu đen, sọc trắng, đỏ, vàng; một máy điện thoại hiệu NOKIA đã qua sử dụng; một sợi xích xe máy dài 37 cm, đầu có gắn một con dao díp gấp dài 15 cm chuyên để đi gây án. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên đã khai nhận thực hiện vụ án trấn lột cố giáo L và nhiều vụ trấn lột khác trên những đoạn đường thanh vắng thuộc tuyến đường Lìa của huyện Hướng Hóa. Hiện hai đối tượng Phương và Cởi cùng hồ sơ tang vật đã được Đồn 617 chuyển giao cho Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra xử lý. Hiện Công an huyện Hướng Hoá đã quyết định khởi tố 2 đối tượng Phương và Cởi.