500 người bỗng được sang Singapore xem U23 Việt Nam đá bán kết... miễn phí

ANTĐ - Đó là thông tin mà một tài khoản Facebook mang tên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vừa đăng tải, thu hút hàng trăm lượt like và bình luận rôm rả từ chiều nay 11-6.

Sau trận thua U23 Thái Lan 1-3, ĐT U23 Việt Nam chỉ giành được ngôi nhì bảng B và sẽ gặp U23 Myanmar ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28.

Với thành tích này, rất nhiều CĐV Việt Nam đã lên kế hoạch sang Singapore để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura, những người sẽ đá trận bán kết vào chiều ngày 13-6 tới. Dù vậy, không ít người có điều kiện tài chính hạn chế đang phải đắn đo, vì dù sao, chi phí đi lại và sinh hoạt ở Singapore cũng rất đắt đỏ.

500 người bỗng được sang Singapore xem U23 Việt Nam đá bán kết... miễn phí ảnh 1

Dòng trạng thái "câu khách" được đăng trên tài khoản mang tên ông Lê Hùng Dũng

Nhưng những lo lắng ấy bỗng dưng được xua tan nhanh chóng, khi chiều nay, một tài khoản Facebook mang tên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã đăng tải một status gây "sốc". Theo đó, Chủ tịch VFF xác nhận sẽ tài trợ toàn bộ tiền vé xem trận đấu + chi phí đi lại cho... 500 người đăng ký.

"Tôi sẽ tài trợ 100% vé, mọi chi phí đi lại hoàn toàn miễn phí đối với 500 người đầu tiên đăng ký thông qua hộp thư đến với tôi", trích dòng status gây "bão" này.

Ngay lập tức, hàng trăm lượt like và comment đã xuất hiện, đa phần đều tỏ ra ngưỡng mộ với việc làm rất "Mạnh Thường Quân" của vị chủ tịch giàu có.

500 người bỗng được sang Singapore xem U23 Việt Nam đá bán kết... miễn phí ảnh 2

Các lượt bình luận sôi nổi, chủ yếu là đặt niềm tin vào status "ảo"

Liên lạc bất thành với ông Lê Hùng Dũng, vì vị Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank này đang công tác tại Nhật Bản, chúng tôi có trao đổi với một quan chức VFF thì được biết, ông Lê Hùng Dũng chưa và cũng không bao giờ đăng tải thông tin kiểu như thế này, và dòng status kia chỉ là ảo.

Đây đơn giản chỉ là một chiêu trò "câu like" của một CĐV vui tính nào đó phấn khích với việc ĐT U23 Việt Nam vào bán kết, chạm trán U23 Myanmar. Dù vậy, những dòng bình luận "đăng ký" để trở thành một trong 500 người "may mắn" cho đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong một diễn biến khác, cách đây chưa lâu, đích thân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã đăng đàn cho biết ông không bao giờ có ý định dùng Facebook, đồng thời khẳng định tất cả mọi tài khoản mạng xã hội này đứng tên ông đều là giả mạo.