“Nóng” chuyện... tư cách

ANTĐ - Trong cuộc trao đổi với báo chí vào sáng qua (9-4), ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, thông tin: “Sau khi nghe báo cáo của bộ môn bóng chuyền và phản ánh của dư luận, Tổng cục TDTT quyết định không tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Long giữ chức HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ quốc gia”.

“Nóng” chuyện... tư cách ảnh 1Cách chỉ đạo thiếu văn hóa của HLV Phạm Văn Long (trái) bị chỉ trích

Trước đó vào ngày 2-4, hơn 50 người gồm nhiều nhà báo uy tín và một số văn nghệ sỹ yêu bóng chuyền đã ký vào lá đơn kiến nghị Tổng cục TDTT “tìm một HLV đủ tư cách và tài năng cho đội tuyển bóng chuyền nữ” thay HLV Phạm Văn Long. Dân bóng chuyền nhiều năm qua đã buộc phải quen với việc ông Long quát mắng, thậm chí chửi tục khi chỉ đạo học trò, từ CLB Liên Việt Postbank lên tuyển nữ quốc gia. Đáng nói là dù đã được góp ý nhiều lần nhưng ông Long không chịu sửa.

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu - một người ký tên trong đơn, kể: “Tại Cúp VTV Bình Điền Long An vừa qua, tôi đã chứng kiến sự phản ứng của nhiều đại diện quốc tế, nhận được điện thoại của nhiều chuyên gia, bình luận viên tên tuổi chia sẻ rằng không nên để HLV này làm hoen ố hình ảnh của thể thao Việt Nam”.

Nhiều phóng viên truyền hình cũng than rằng họ không dám đặt micro thu tiếng khi quay hình ông Long hội ý cùng học trò vì sợ những lời lẽ thô tục từ ông này phát ra “lọt” sóng truyền hình đang trực tiếp cho cả nước theo dõi. Rõ ràng với cách hành xử thiếu văn hóa như thế, ông Long không đủ tư cách dẫn dắt ĐTQG đi thi đấu quốc tế và đó là lý do quyết định truất quyền HLV trưởng đội tuyển nữ mà Tổng cục TDTT đưa ra hôm qua nhận được sự ủng hộ tuyệt đối.

Lùm xùm tại tuyển quần vợt khi tham dự vòng loại Davis Cup 2015 tại Malaysia, kéo dài từ cuối tháng 3 đến nay vẫn chưa dứt. Tại giải này, các tuyển thủ trong đội rất bức xúc với thành viên đội tuyển là Longy Lê Hoàng. Theo tuyển thủ Lâm Quang Trí thì Longy Lê Hoàng được đi theo đội để phục vụ các việc ngoài chuyên môn nhưng lại thường xuyên nói xấu người nọ với người kia và đặc biệt lại hướng HLV trưởng Kavanagh sắp đội hình theo ý của mình! 

Thêm một bức xúc nữa tại giải này là việc 2 VĐV Lâm Quang Trí, Đỗ Minh Quân tranh quyền ngồi ghế chỉ đạo trong một số trận đấu của đội tuyển tại giải. Đáng nói là HLV Kavanagh (người được Longy Lê Hoàng giới thiệu làm HLV trưởng) lại để cho một người không có tư cách điều khiển chuyên môn làm thay phận sự của mình. Và đáng nói hơn là từ đó đến nay, dù sự việc được báo chí phản ánh, phê phán rất nhiều nhưng Tổng cục TDTT vẫn không đưa ra quyết định kỷ luật nào để răn đe, dù Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn thừa nhận qua 4 lần dự Davis Cup, lần nào đội tuyển quần vợt cũng có mâu thuẫn nội bộ!

Cũng liên quan đến chuyện tư cách nhưng ở bộ môn bóng đá, mới đây, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố: “Chỉ có HLV Riedl và Calisto mới đủ tư cách đánh giá HLV Miura”, để ám chỉ các chuyên gia, HLV nội không đủ tầm. Ngay lập tức, HLV lão làng Vương Tiến Dũng phản bác: “Người làm chuyên môn như chúng tôi khi được các phóng viên gọi đến để xin ý kiến về vấn đề chuyên môn thì chúng tôi phát biểu quan điểm của mình. Có những cái làm được tôi khen, ghi nhận và cái chưa được thì tôi chỉ ra, góp ý với tâm thế xây dựng chứ không phải để đả phá ai đó và cũng phản đối chuyện đả kích, hạ thấp người khác”. Và phản bác này của người có hơn 50 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam nhận được nhiều đồng tình.