Chiếc xe Honda Civic 1.8 chỉ còn lại bộ khung sắt
Theo tường trình của anh Hoàng, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, anh Hoàng đi xe ô tô về và đậu ở tầng trệt. Đến 19 giờ cùng ngày, anh Hoàng định dùng xe ô tô đưa vợ, con đi có việc gia đình. Khi vừa mở cửa xe, anh Hoàng phát hiện trong ô tô có mùi khét bất thường. Anh Hoàng lập tức mở nắp ca-pô để kiểm tra cọc bình điện thì phát hiện xe có tiếng nổ lách tách.
Nhiều người hiếu kỳ tụ tập trước ngôi nhà của anh Hoàng
Nhanh chóng di chuyển các phương tiện và một số đồ đạc bên cạnh chiếc xe ô tô ra ngoài nhà, anh Hoàng chạy đi mượn bình chữa cháy để dập nhưng khi quay lại thì ngọn lửa từ chiếc xe Honda Civic 1.8 đã bùng phát và cháy lớn. Ngọn lửa tiếp tục lan sang các đồ vật tại phòng trệt của ngôi nhà và thiêu rụi một số đồ vật.
Khoảng 30 phút sau đó, hai xe của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh Khánh Hòa đã đến dập tắt đám cháy, không để cho đám cháy lan lên các tầng của ngôi nhà cũng như các ngôi nhà lân cận. Tuy nhiên, chiếc xe Honda Civic 1.8 của anh Hoàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.