Xăm trổ kín người, thủ súng colt- dao găm đi đường

ANTĐ - Một nửa người Cường xám xịt vết xăm, trong khi túi áo khoác đối tượng này có một khẩu colt với 6 viên đạn trong ổ quay.

Súng, dao mà 2 đối tượng mang theo người

Chiều 30-1, Ngô Mạnh Cường (SN 1990) và Nguyễn Bá Cương (SN 1992, cùng ở thị trấn Trôi, Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm, đi trên một chiếc dream không BKS, tới ngã tư Kim Mã- Nguyễn Chí Thanh thì “đụng” tổ công tác Y3/141 CATP.Hà Nội.

Thay vì dừng xe theo hiệu lệnh, chiếc “dream chiến” quay ngoắt đầu 180 độ, bỏ chạy. Cường và Cương đồng thời ném xuống đường 2 con dao găm để phi tang.

Tuy nhiên, gọng kìm đón lõng của các trinh sát hình sự ở khu vực phía dưới đã kịp khép lại, khiến cả hai đành thúc thủ xuống xe. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác của Cường có một khẩu súng colt với đủ 6 viên đạn trong ổ quay.

Đối tượng Cường xăm hình mặt quỷ dọc nửa người

Bước đầu Cường và bạn khai nhận đem theo súng và dao trong người để “phòng thân” khi đi chơi Tết. Khẩu súng được Cường mua về với giá 6 triệu đồng.

Sau đó tổ công tác đã làm rõ, hai Cường và Cương đều là những đối tượng giang hồ cộm cán ở khu vực thị trấn Trôi. Cường thể hiện “đẳng cấp” ở hình xăm mặt quỷ chạy bổ dọc người, trong khi Cương cũng chẳng vừa, xăm chằng chịt đầy hoa trên lưng cùng con rết trên cổ.

Sự vụ đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.