Xả thân vì nghĩa cả

ANTĐ - Cuốn sách “Cha tôi và những cánh thư Trường Sơn” được ấn hành bởi NXB Quân đội Nhân dân. Đa phần nội dung cuốn sách này là tập hợp những lá thư được viết bởi Liệt sĩ Phạm Đình Thám, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) viết gửi về cho gia đình trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến 1968, thời điểm đó, ông mới nhập ngũ và hành quân vào chiến trường miền Nam chiến đấu. 

Những bức thư ngắn gọn, giản dị kể về cuộc sống của người lính trên bước đường hành quân, về nỗi nhớ gia đình và cả tinh thần xả thân vì độc lập tự do cho tổ quốc. Bạn đọc sẽ không khỏi xúc động khi đọc những lời tâm sự của Liệt sĩ Phạm Đình Thám khi ông dặn dò con gái “Nếu vì nhiệm vụ mà bố hy sinh, ngày chiến thắng bố không trở về, thì con hãy bình tĩnh và tự hào rằng, các con đã có người bố rất xứng đáng trong cuộc chống Mỹ cứu nước để giành lấy cuộc sống vui tươi hạnh phúc ngày hôm nay...”.  

Nhận định về nội dung cuốn sách, nhà thơ Đỗ Trung Lai cho rằng “Văn chương hay chưa văn chương không quan trọng. Bởi quan trọng hơn là tinh thần, là sinh mạng những người yêu nước. Trước họ, không nói văn chương nữa… Những người Việt yêu nước, có lẽ vì luôn trân trọng khái niệm “nước nhà”, nên ngoài việc sẵn sàng xả thân vì nghĩa cả, họ rất chí tình với vợ con, nội ngoại, xóm giềng, đồng chí, đồng đội, đồng bào. Anh Thám qua những lời thơ là một người Việt như thế”.