19h ngày mai 9-11, sân Lebak Bulus : U23 Việt Nam - U23 Đông Timor:

Vượt qua thách thức

ANTĐ - Đội bóng được coi là yếu nhất Đông Nam Á bỗng dưng trở thành thách thức lớn nhất với U23 Việt Nam, sau khi toàn thắng cả 2 trận và đang đứng đầu bảng B.

Nếu chơi đúng sức U23 Việt Nam không ngại đối thủ nào

Một ngày trước trận đấu thứ 3 của U23 Việt Nam ở bảng B, không khí trong đội đã bớt căng thẳng. Thay vào đó, người ta đã thấy HLV Falko Goetz không còn trầm ngâm và không cáu gắt nữa, nụ cười cũng đã trở lại trên môi ông. Sự dễ chịu của ông Goetz đã tạo ra một hiệu ứng tích cực lên các học trò. Toàn đội đã tập hào hứng hơn, “sung” hơn và đang rất quyết tâm sớm đoạt được tấm vé vào bán kết. Sự có mặt của trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 26, ông Lâm Quang Thành vào sáng qua rõ ràng là rất cần thiết vào thời điểm này, khi U23 Việt Nam cần hơn bao giờ hết những sự động viên, khích lệ để hoàn toàn thoải mái về mặt tâm lý.

Có lẽ, hôm qua là buổi tập thoải mái và rộn rã tiếng cười nhất của U23 Việt Nam kể từ khi đặt chân đến Jakarta. Bản thân HLV người Đức cũng đã thay đổi thái độ với báo giới. Ông trở lại là một người dễ gần, điềm đạm và tế nhị. HLV Falko Goetz chủ động bố trí đội tập trên khoảng sân gần khu vực phóng viên tác nghiệp nhất. Sau đó, ông tiếp tục gặp gỡ các phóng viên và trả lời mọi thắc mắc, thay vì lạnh lùng như trước. Chính điều đó khiến cho người ta tin rằng U23 Việt Nam đang có được nội lực đáng kể từ sức mạnh tinh thần.

Có một thực tế là Đông Timor đang trải qua những giây phút huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá nước mình, với việc lần đầu tiên có 2 chiến thắng liên tiếp ở SEA Games, và cũng đang có cơ hội lần đầu tiên lọt vào đến bán kết. Điều đó khiến cho bảng B của SEA Games năm nay tưởng dễ đoán và nhàm chán, bỗng trở nên hấp dẫn và thú vị.

U23 Đông Timor không phải là bài toán khó, ngoại trừ việc họ chỉ có những cầu thủ cao lớn ở trên sân. Nhưng U23 Việt Nam cũng đang gặp những vấn đề của riêng mình. Điều dễ nhận thấy nhất là khả năng dứt điểm. Tính đến thời điểm này, chỉ có bàn ấn định thắng lợi 3-1 của Văn Quyết, trong trận thắng Philippines là “ra hồn”, còn lại thì chẳng có gì ấn tượng. Thế nên, không ngạc nhiên khi trong phần lớn thời gian hôm qua, HLV Falko Goetz chỉ tập trung cho các học trò tập dứt điểm từ mọi tuyến và mọi tư thế. Việc thiếu một trung phong cắm điển hình lúc này không phải là vấn đề lớn nữa, khi ông Goetz buộc phải “có sao, dùng vậy”. Ông chỉ hy vọng những Văn Thắng, Văn Quyết sẽ gặp duyên hơn bởi dù sao, những cơ hội mà 2 cầu thủ này có được trong những trận vừa qua là không ít. Thêm một niềm vui nữa là Đình Tùng đã trở lại, đây sẽ là thứ “vũ khí” có thể giúp ông Goetz bớt lo lắng hơn về hàng công của mình.

Sẽ là chủ quan nếu cho rằng chúng ta nắm chắc chiến thắng trong trận đấu ở Lebak Bulus tối nay. Nhưng nếu nhìn nhận khách quan, U23 Đông Timor không phải là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Nam nếu các học trò của HLV Goetz chơi đúng sức mình.