Hà Nội:

Vui lây phố Tây không ngủ

ANTĐ - Ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến hay còn được gọi “ngã tư quốc tế” là điểm hẹn ưa thích của dân “tây ba lô”. Từ chập tối tới rạng sáng hôm sau, khu phố luôn náo nhiệt và sôi động bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của những CĐV ngoại quốc.

Đêm trắng EURO

Trải dài trên 2 tuyến phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến là những quán cà phê vỉa hè, quán bia xen kẽ những quán bar, vốn là địa điểm quen thuộc mà dân “tây ba lô” thường lui tới. Đặc biệt vào những ngày diễn ra EURO, “ngã tư quốc tế” này luôn đông nghịt khách quốc tế. Họ đến đây để được gặp gỡ, giao lưu bạn bè và cùng nhau cổ vũ cho đội bóng quê hương và tất nhiên, chủ đề câu chuyện luôn xoay quanh trái bóng Tango 12. Những quán bia vỉa hè được nhiều người lựa chọn bởi không khí thoáng mát, giá bia rẻ. Để hâm nóng bầu không khí bóng đá, các CĐV thường tụ tập theo nhóm, mỗi quán bia thường có từ 3-4 nhóm CĐV như vậy. Đông nhất là những nhóm CĐV có đội bóng tham dự EURO như Anh, Pháp, Đức, Ukraine…

Họ luôn mang theo lá cờ quốc gia mình và cùng hò hét, cổ vũ cho đội bóng quê hương. Chị   Juliana, CĐV Anh chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi ở một đất nước không phải quê hương, nhưng chúng tôi vẫn được tận hưởng trọn vẹn không khí bóng đá sôi động của EURO”. Lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch, anh Richard (Đức) cho biết rất hạnh phúc khi được thưởng thức và cổ vũ bóng đá cùng những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác. “Tôi đã được nghe bạn bè kể nhiều về khu phố Tạ Hiện này, nhưng phải đến đây và cảm nhận mới thấy được hết sự tuyệt vời nó mang lại. Tôi bất ngờ khi bắt gặp rất nhiều người Đức ở đây. Chúng tôi đã say sưa cổ vũ cho đội bóng quê hương. Đó là những giây phút thật sự tuyệt vời và là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch của tôi”, Richard hồ hởi nói. 

Những quán bia vỉa hè phố Tạ Hiện luôn sôi động trong mùa EURO

Những cảm xúc trái chiều

CĐV Anh luôn nổi tiếng là cuồng nhiệt và ở khu phố Tạ Hiện, họ cũng luôn là những người gây chú ý nhất. 23h trước trận tứ kết Anh - Italia, có tới gần chục nhóm CĐV Anh mang theo cờ và băng rôn cổ vũ.

Katerina - một CĐV Anh cho biết, cả 4 trận có đội tuyển Anh thi đấu, cô và các bạn của mình đều tụ tập tại một quán bar trên phố Lương Ngọc Quyến để cổ vũ. “Rất buồn khi tuyển Anh đã không thể góp mặt tại bán kết. Các cầu thủ của chúng tôi đã có 120 phút thi đấu kiên cường nhưng đáng tiếc, họ lại gục ngã ở thời khắc quyết định trên chấm luân lưu”, Katerina buồn bã nói. 

Không chỉ Katerina, mà tất cả CĐV Anh đều ra về với khuôn mặt ủ rũ sau trận thua của đội nhà. Nhiều người cho biết sẽ hủy bỏ kế hoạch tụ tập bởi đội bóng yêu thích của họ đã bị loại. Đó cũng là tâm trạng của CĐV Ba Lan, Ukraine hay Pháp những ngày trước. EURO đang dần đi đến hồi kết với việc nhiều đội bóng lần lượt nói lời chia tay. Khu phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến cũng dần giảm “nhiệt”. Song vẫn còn đó những người được hưởng niềm vui chiến thắng, đó là CĐV 4 đội bóng vào bán kết. Vài nhóm CĐV Đức, Italia đã lên kế hoạch hoành tráng “tiếp lửa” cho đội nhà vài ngày tới. Không khí EURO giữa lòng Hà Nội từ con phố Tây này vẫn sẽ sôi động và ngập tràn cảm xúc, ít nhất là đến khi giải đấu hạ màn.