Vợ con đề huề, anh vẫn đề nghị tôi là… người tình bí mật

ANTD.VN - Chỉ sau vài ba lần trò chuyện qua mạng xã hội, Vinh đã ngỏ lời muốn tôi trở thành người tình bí mật của anh, cho dù anh đã có vợ con đề huề…

Tôi năm nay 27 tuổi, tuổi đẹp nhất để lập gia đình. Bố mẹ giục cuống cuồng. Bạn bè thì lúc nào cũng hỏi khi nào cho họ ăn cỗ vì tôi có ngoại hình khá ổn, công việc ổn định. Thế nhưng, bản thân tôi lại chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, bởi tôi vừa chia tay người tôi yêu rất sâu đậm.

Tôi gặp Vinh trong một bữa tiệc mừng sinh nhật bạn thân. Vinh không cao to, đẹp trai thư sinh như mẫu trai Hàn Quốc tôi vẫn thích. Nhưng Vinh lại có vẻ ngoài phong trần, râu quai nón và ánh mắt sâu thẳm, cuốn hút. Tôi cũng chỉ ấn tượng về Vinh như vậy khi nghe anh hát trong bữa tiệc.

Biết tôi chưa có gia đình nên cũng có vài người đến xin số điện thoại và facebook của tôi, và trong đó có cả Vinh. Xem trang cá nhân có thể dễ dàng thấy Vinh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Hai cậu con trai, một cô công chúa xinh xắn và một người vợ nhìn có vẻ dịu dàng. Tôi mỉm cười khi thấy hình ảnh đó. Đôi lúc tôi cũng vẫn mơ về một mái nhà ấm áp như vậy mà.

Vinh chủ động nhắn tin cho tôi. Vinh hỏi tôi về công việc, về cuộc sống, về quan điểm cá nhân tôi… Tôi chia sẻ và thấy khá hợp khi nói chuyện cùng Vinh. Có điều, trong mắt tôi, anh cũng chỉ giống như một người bạn có thể sẻ chia được, hoàn toàn không có tình cảm gì hơn.

Dù có vợ con đề huề nhưng Vinh vẫn muốn biến tôi thành người tình bí mật (ảnh minh họa)

Không biết có phải Vinh chưa hiểu nhiều về tôi, rằng tôi vẫn luôn vô tư như thế nên lầm tưởng rằng tôi có tình cảm với Vinh hay không. Chỉ biết rằng sau vài lần nói chuyện, Vinh ngỏ lời muốn cùng tôi đi dạo. Tôi thì nghĩ, bạn bè cùng nhau đi dạo, kể cho nhau nghe về những điều tuyệt vời đã đi qua cũng là cái thú vị. Tôi cũng vẫn có những người bạn như thế.

Nhưng tiếc là Vinh không có suy nghĩ giống tôi. Vinh thẳng thừng đề nghị tôi trở thành tri kỉ của anh. Từ tri kỉ đối với tôi mà nói thì có ý nghĩa rất thiêng liêng, cao đẹp. Tôi từng mơ được sống bên cạnh người tôi coi là tri kỉ. Chúng tôi cùng nhau đến công sở mỗi sớm, cùng trở về nhà khi chiều muộn, cùng nấu cơm… Mỗi tối, chúng tôi có thể cùng nhau nghe nhạc, hoặc xem phim, hoặc nắm tay nhau đi qua những con đường tĩnh lặng. Mỗi cuối tuần, chúng tôi có thể cùng nhâm nhi ly cà phê nóng, cùng thưởng thức những ngày tuyệt đẹp của cuộc đời.

Là do tôi lý tưởng hóa hai chữ “tri kỉ”, hay là quan niệm của tôi nó khác xa với định nghĩa về tri kỉ đối với người khác! Tôi không biết nữa. Chỉ biết là khi thấy Vinh nói về hai chữ tri kỉ là khi hai con người cùng hòa hợp với nhau cả thể xác và tâm hồn thì tôi lập tức nhảy dựng lên.

Tôi cảm thấy phẫn nộ, như thể Vinh đang làm vấy bẩn hai chữ tri kỉ trong mắt tôi vậy. Tôi nói với Vinh rằng: “Anh đã có một gia đình với 3 đứa con xinh xắn. Tại sao anh vẫn muốn có thêm? Chẳng phải như vậy là quá tham lam? Khi anh thất bại, anh cần một nơi bình yên anh tìm đến hồng nhan tri kỉ của mình. Còn khi anh thành công thì người ta cũng chỉ biết đến vợ anh, người phụ nữ đồng cam cộng khổ. Cô gái kia sẽ là gì? Là người đứng sau bức rèm thành công của anh ư?”

Vinh mỉm cười: “Em nghĩ anh cần cái danh hiệu ấy sao? Đã là tri kỉ thì chỉ cần hai người biết với nhau là đủ, đâu cần ai khen tặng đâu em?”. Tôi cười khẩy. Thì ra xã hội này đang xuống cấp về đạo đức đến vậy sao? Hay tôi là loại “người đời” lạc hậu?

Tự nhiên cảm thấy chán ghét chuyện chồng con. Bởi tôi sợ một ngày, chồng tôi cũng sẽ đi tìm cho mình một tri kỉ. Vậy thì tôi và các con sẽ là gì? Niềm tin vào tình yêu với tôi chưa bao giờ tắt. Nhưng niềm tin vào đàn ông thì lại trở nên xa xỉ. Có lẽ, tôi nên “hoãn” lại việc tìm một bàn tay để nắm lấy. Không phải để chờ đợi một ai đó hoàn hảo, nhưng là để thích nghi và học cách chấp nhận với cuộc sống nhiều điều lạ lùng này.