Viếng mộ nhà thơ Phùng Quán

(ANTĐ) - Mấy nhà văn Hà Nội chúng tôi có chuyến du ký Huế, việc đầu tiên chúng tôi được nhà thơ Ngô Minh đưa đi viếng mộ nhà thơ Phùng Quán.

Viếng mộ nhà thơ Phùng Quán

(ANTĐ) - Mấy nhà văn Hà Nội chúng tôi có chuyến du ký Huế, việc đầu tiên chúng tôi được nhà thơ Ngô Minh đưa đi viếng mộ nhà thơ Phùng Quán.

Nhà thơ Phùng Quán
Nhà thơ Phùng Quán

Mộ thi nhân nhà thơ Phùng Quán được nhà thơ Ngô Minh kêu gọi các nhà văn, nhà thơ và những người yêu thơ Phùng Quán trong và ngoài nước đóng góp. Tất cả có 172 người gửi tiền ủng hộ với tổng số tiền 223.731.000 đồng; xây mộ hết 123,7 triệu đồng. Còn 100 triệu sẽ làm Quỹ Phùng Quán để tặng thưởng cho những học sinh xuất sắc quê Thủy Dương và dòng họ Phùng Thủy Dương. Sau này khi Quỹ phát triển sẽ tặng thưởng cho cả những tác phẩm văn học Huế xuất sắc.

Nhà thơ Phùng Quán, sinh tháng 1-1932 tại quê xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, mất ngày 22-1-1995 tại Hà Nội. Sau khi xây xong mộ, ông được các nhà văn xứ Huế và con cháu đưa về quê nhà. Mộ nhà thơ Phùng Quán nằm sát mộ vợ ông, nhà giáo Vũ Thị Bội Trâm, an tọa trên một quả đồi nhiều cây cối nhìn xuống một hồ nước trong xanh.

Mộ được thiết kế giản dị nhưng thanh tao, có khắc nhiều câu thơ và trích bài thơ “Lời mẹ dặn” nổi tiếng của nhà thơ Phùng Quán. Nhà thơ Chử Thu Hằng thắp hương, nhà thơ Bành Thanh Bần lấy chai rượu mang từ Hà Nội vào, rót ra ly, tưới lên mộ hai vợ chồng thi sĩ. Trong lúc cạn ly bên mộ nhà thơ Phùng Quán, nhà thơ Bành Thanh Bần bị một mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay, máu đào đỏ thắm, vài giọi rỏ xuống, ông có vẻ lo lắng, không hiểu có điều gì thất lễ để cụ Phùng Quán giận chăng? Tôi nói với nhà thơ Bành Thanh Bần, ông vì yêu thơ vì kính trọng con người nhà thơ Phùng Quán mà lặn lội hơn 700km từ Hà Nội vào đây để thắm hương cho cụ, hẳn là cụ thử lòng ông đấy. Thử lòng? Vâng thử lòng vì ông đang mong muốn trở thành nhà thơ của người dân, mà để đạt được điều này không chỉ phải đổ mồ hôi, nước mắt mà còn phải hiến dâng cả máu thì mới có thể sáng tạo ra những câu thơ, bài thơ tâm huyết. Nghe tôi giải thích, khuôn mặt nhà thơ Bành Thanh Bần phấn chấn hẳn lên.

Gió, gió từ mặt hồ thổi lên làm bay bay làn khói hương thơm ngát. Văng vẳng trong không gian tĩnh lặng, chúng tôi như thấy tiếng cụ Phùng Quán đọc tặng chúng tôi mấy câu thơ trong bài thơ “Lời mẹ dặn”:

Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời

Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi

Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã

Bút giấy tôi ai cướp giật đi

Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

VŨ ĐẢM