Uống thuốc trừ sâu để… giải sầu

ANTĐ - Mâu thuẫn với anh em trong dòng tộc trong việc đóng góp tiền xây lăng mộ, ông Dục uống luôn chai thuốc trừ sâu và đang nguy kịch.

Ngày 8.2, ông Dương Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND xã Phú Dương (Phú Vang, TT- Huế) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ một nông dân uống thuốc trừ sâu tự tử, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 9 giờ ngày 8.2, bà Nguyễn Thị Thành (54 tuổi, trú tại thôn Mỹ An, xã Phú Dương) đi chợ về thì phát hiện chồng mình là ông Lê Dục (56 tuổi) nằm bất động trên giường, người tím tái với mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Ngay sau đó, bà Thành cùng những người trong gia đình đã đưa ông Dục cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bà Thành cho biết, đây là chai thuốc trừ sâu được gia đình mua về để phun trên ruộng. Đến chiều tối ngày 8.2, ông Dục vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân được xác định gần đây ông Dục và anh em trong dòng tộc có mâu thuẫn với nhau trong việc đóng góp tiền xây lăng mộ.