Ước muốn của chàng ca sĩ 13 giọng nhại

(ANTĐ) -Làm xôn xao giới nghệ sĩ và khiến nhiều người nghe giật mình với tài nhại giọng hát của 13 ca sĩ tên tuổi, chàng ca sĩ gốc miền Tây Nam bộ - Mai Quốc Việt đang được xem như “hiện tượng” trong làng nhạc Việt. Anh đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô câu chuyện về sự bỗng dưng... nổi tiếng của mình!

Ước muốn của chàng ca sĩ 13 giọng nhại

(ANTĐ) -Làm xôn xao giới nghệ sĩ và khiến nhiều người nghe giật mình với tài nhại giọng hát của 13 ca sĩ tên tuổi, chàng ca sĩ gốc miền Tây Nam bộ - Mai Quốc Việt đang được xem như “hiện tượng” trong làng nhạc Việt. Anh đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô câu chuyện về sự bỗng dưng... nổi tiếng của mình!

Mai Quốc Việt
Mai Quốc Việt

Bỗng dưng “trúng vé số”

- PV: Đã bao giờ anh nghĩ một ngày nào đó mình sẽ được mọi người biết đến nhờ biệt tài giả giọng người khác không?

- Thực sự là không đâu. Những ngày đầu khi mới gia nhập ban nhạc It’s time, sau mỗi lần tập luyện chung với nhóm, Việt thường góp vui bằng cách giả giọng một số ca sĩ hát ca khúc “Cát bụi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mọi người tỏ ra thích thú và đề nghị Việt thử đem tiết mục này lên sân khấu diễn cho khán giả xem. Ban đầu Việt từ chối vì cho rằng làm thế là không nghiêm túc nhưng sau hiểu ra thì đó cũng là cách để tạo sự gần gũi và thân thiện với khán giả. Không ngờ, màn trình diễn này được mọi người đón nhận nhiệt tình, giống như mình bỗng dưng... “trúng vé số” vậy!

- PV: Hẳn từ lúc “thần tài” nhấn nút “nổi tiếng” và biến anh trở thành “hiện tượng” trong lòng công chúng thì sự nghiệp ca hát của anh cũng khác?

- Khác nhiều lắm. Nói vui thì nhóm nhận được nhiều “sô” diễn hơn, có cơ hội được đứng trên sân khấu lớn hơn, cát sê được trả cũng cao hơn trước song điều quan trọng nhất là được nhiều người biết đến và dành tình cảm cho mình. Lúc trước cả 3 thành viên trong nhóm đi hát chỉ nghĩ đến chuyện mưu sinh cho đủ sống thôi, giờ thì cũng muốn dành dụm làm các dự án âm nhạc để không phụ lòng khán giả.

- PV: Đã có nghệ sĩ nào phản hồi về việc bị anh giả giọng hát chưa?

- Cũng có một số người phản hồi như ca sĩ Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng... nhưng thật may là chưa ai gay gắt với Việt về tài lẻ này cả. Ngược lại mọi người đều dành cho mình những lời động viên rất chân tình. Điều Việt lo lắng nhất là khi giả giọng 13 ca sĩ hát ca khúc “Cát bụi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ bị gia đình của nhạc sĩ phàn nàn. Song thật bất ngờ bởi lúc vừa hoàn thành xong tiết mục này, chưa kịp gọi điện xin lỗi gia đình nhạc sĩ thì cô Trịnh Vĩnh Trinh đã gọi điện cho Việt và nói rằng: “Sao con tài thế, cố gắng làm tốt đi, không phải lo ngại gì cả đâu”. Đến khi ấy tôi mới thở phào.

- PV: Thế còn khán giả thì sao, nhất là cộng đồng người yêu nhạc Trịnh vốn dĩ xưa nay có tiếng là khắt khe và nghe có chọn lọc?

- Đúng là phản hồi mà tôi nhận được nhiều nhất là góp ý về màn trình diễn ca khúc “Cát bụi”, tôi chân thành xin lỗi với những ai yêu nhạc Trịnh và “dị ứng” về màn trình diễn này. Thú thực tôi tôn thờ và cũng rất yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên từ khi chưa tham gia nhóm It’s time mà còn đi hát solo, tôi đã chọn hát nhạc Trịnh là chủ yếu. Cũng thật may bởi người thân trong gia đình ông ghi nhận tôi là một giọng ca trẻ có thể hát nhạc Trịnh. Vì thế mà sau này khi mang tài giả giọng lên sân khấu, tôi ngẫu hứng chọn một ca khúc của ông như thói quen mỗi lần đi diễn. Đến giờ tôi vẫn không nghĩ khả năng nhại giọng của mình là một biệt tài đâu, có chăng chỉ là tài lẻ thôi và tôi không bao giờ muốn lạm dụng nó.

Không “ngủ quên” trong sự nổi tiếng

- PV: Nhưng cũng nhờ tài lẻ đó mà cái tên Mai Quốc Việt được nhiều người biết đến, nếu không có nó thì anh định duy trì sự nổi tiếng của mình bằng cách nào?

- Tôi không muốn làm diễn viên tấu hài, chỉ muốn làm ca sĩ đóng góp cho nhạc Việt bằng giọng hát thực thụ của mình thôi. Bởi đó mới là con đường chinh phục khán giả lâu dài, còn khả năng giả giọng hay “Cát bụi” chỉ là “cơn sốt”, mà sốt thì... uống thuốc vào cũng qua thôi (cười). Chính vì thế mà hiện giờ tôi cùng các thành viên trong nhóm It’s time đã nghĩ đến việc không được “ngủ quên” trong sự nổi tiếng mà phải bắt tay vào hướng khán giả đến âm nhạc thực thụ của mình. Tôi sẽ chỉ nhại giọng bấy nhiêu ca sĩ và ca khúc thôi, khán giả có yêu cầu tôi cũng không định hát thêm đâu. Để đến khi nào mọi người chán nghe giọng giả của tôi rồi thì chuyển sang nghe... giọng thật.

- PV: Anh nghĩ sao khi ca sĩ Siu Black nghe anh nhại bài “Ly cà phê Ban Mê” và chỉ chấm cho tài nhại giọng hát của anh điểm số khiêm tốn 4/10 thôi?

- Chấm 1 điểm cho Việt cũng là cao mà (cười). Việt chỉ quan tâm đến việc chị Siu chấm điểm cho giọng hát thật của mình và phong cách biểu diễn của It’s time bao nhiêu thôi. Đó mới là điều quan trọng bởi dù gì Việt vẫn mong mọi người biết đến và ghi nhận cả “tài chẵn” lẫn... “tài lẻ” của mình. Bản thân tôi cũng không có ý định sống bằng tài nhại giọng người khác đâu. Tôi mang ơn tài lẻ đó vì nhờ nó mà mọi người biết đến mình song tôi muốn được đi bằng đôi chân và giọng hát thật của mình trên sân khấu.

- PV: Còn ấp ủ mà anh dự định sẽ theo đuổi trên con đường ca hát chuyên nghiệp thì sao?

- Tôi và ban nhạc It’s time đang cố gắng hiện thực hóa ý định tổ chức tour lưu diễn xuyên Việt đến các trường đại học ở ba miền đất nước để phục vụ các bạn trẻ, sớm nhất là trong tháng 8 tới. Sau đó nhóm sẽ giới thiệu với mọi người album đầu tay nhưng không phải hát bằng giọng giả mà bằng giọng thật của chính mình.

- PV: Xin cảm ơn và chúc anh thành công!

Dương Cầm (Thực hiện)