Tự trói tay chân rồi "dùng thuốc mê cướp tài sản"

ANTĐ - Vay nợ bạn hàng để lấy tiền chơi lô đề, đến khi bạn hàng thúc ép trả nợ, Nhung liền nghĩ cách dựng hiện trường, giả vụ cướp để khất nợ bạn hàng.
Vụ án bất thường
Ngày 5-3, CAH Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nhận được tin báo của ông Lại Văn Ngôn  (SN 1972) cùng vợ là Võ Thị Tuyết Nhung, thường trú ở thôn Nông Kon, xã Đăk  Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum: Khoảng 23h30 ngày 4-3, khi  bà Nhung đang ngủ cùng con gái trong buồng thì một bóng đàn ông vén màn chui vào, ngỡ là chồng, bà chỉ kịp hỏi : “Anh đấy  à?” thì bất ngờ bị người lạ trùm một chiếc khăn có thuốc mê vào mặt, chỉ vài giây sau bà đã ngất đi không biết gì nữa. Khoảng 30 phút sau bà Nhung tỉnh dậy, thấy đầu óc choáng váng, tay chân đã bị trói nên nhờ con gái gọi to để chồng là ông Lại Văn Ngôn sang cởi trói. Kiểm tra tài sản trong gia đình, vợ chồng bà thấy mất 60 triệu đồng để trong tủ quần áo và một số giấy tờ có giá trị khác.

Tự trói tay chân rồi "dùng thuốc mê cướp tài sản" ảnh 1
Võ Thị Tuyết Nhung tại cơ quan công an


Trước thông tin trình báo ban đầu, CAH Ngọc Hồi xác định đây là vụ án nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng xấu đến trong dư luận nhân dân nên Ban chỉ huy CAH đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra- hình sự tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng Công an xã Đăk Dục, điều tra, truy xét để sớm tìm ra thủ phạm.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều tình tiết “lạ” như tất cả các lối vào nhà đều không bị cạy phá, đồ đạc trong tủ áo bị vứt ra ngoài một cách không bình thường, nguồn gốc của chiếc khăn “tẩm thuốc mê” và hai sợi dây cao su dùng để trói tay bà Nhung có nhiều điểm nghi vấn… Kết  hợp với các thông tin thu thập được và lời trình bày của bà Võ Thị Tuyết Nhung các điều tra viên nhận định, có khả năng đây là hiện trường giả do bà Nhung  dựng lên nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Qua hai ngày đấu tranh thuyết phục, Võ Thị Tuyết Nhung đã khai nhận toàn bộ sự thật hành vi của mình. 

Dựng hiện trường giả để trốn  nợ

Qua tìm hiểu được biết, gia đình bà Võ Thị Tuyết Nhung lâu nay vốn không yên ấm gì, bà Nhung có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở một vị trí khá đắc địa trong thôn Nông Con. Thời gian đầu gia đình làm ăn khá thuận lợi, có được chút của ăn, của để. Tuy nhiên gần đây bà Nhung chẳng may đánh rơi mất 30 triệu, một số tiền khá lớn so với thu nhập của gia đình, sợ chồng la rầy, bà Nhung không dám nói thật, mà sa vào đề đóm để mong bù lại số tiền đã mất. Vướng vào “bác thằng bần” bà Nhung không chỉ làm mất sạch vốn buôn bán trong nhà, mà còn nợ nần nhiều bạn hàng khác. Gần đây bị các chủ nợ thúc ép, bà Nhung không biết xoay xở đâu ra nên tính chuyện dựng hiện trường giả vụ cướp để khất nợ bạn hàng.

Đêm 4-4, đợi chồng và con ngủ say, bà Nhung lén lấy hai sợi dây cao su tự trói tay chân mình lại, sau đó đánh thức con gái và bảo cháu hét to lên để bố sang cứu mẹ. Khi ông Ngôn qua phòng ngủ của vợ, thấy bà Nhung “mê man bất tỉnh”, chân tay bị trói chặt, đồ đạc trong tủ bị vứt tung tóe ra ngoài, ngỡ là bị cướp, ông Ngôn vội vàng tri hô hàng xóm sang cứu giúp và điện thoại trình báo cho cơ quan chức năng, về việc vợ ông bị kẻ cướp vào nhà đánh thuốc mê để cướp tài sản. Tuy nhiên mọi sự mưu tính với ý đồ gian trá của Võ Thị Tuyết Nhung đã không qua được con mắt nghiệp vụ của lực lượng công an.

Việc dựng hiện trường giả vụ “mất trộm tài sản” của Võ Thị Tuyết Nhung đã vi phạm hành vi “báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 73/CP ngày 12/7/2010 của Chính Phủ, bị phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng. Võ Thị Tuyết Nhung bị xử phạt hành chính 1.000.000 đồng và công bố trước dân nơi cư trú. Đây là bài học chung cho tất cả mọi người.