Tứ kết Roland Garros: Murray hội ngộ Djokovic ở bán kết

ANTĐ -Hai người bạn thân, hai đối thủ nhiều duyên nợ sẽ đối đầu nhau tại bán kết Roland Garros 2015 để giành 1 vé tranh chức vô địch.

Một trong những trận bán kết được mong chờ nhất chính là cuộc đối đầu giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal. Có lẽ người hâm mộ đã mong chờ một màn trình diễn đỉnh cao của 2 tay vợt hàng đầu thế giới nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Tay vợt hạt giống số 1 chỉ mất 3 set để hạ gục “Vua đất nện” đồng thời là đương kim vô địch của giải.

Bước vào set 1, Nole nhanh chóng chiếm thế thượng phong với 2 break point nhưng lại nhanh chóng bị Nadal san hòa tỉ số 4 – 4. Thế trận cân bằng tiếp tục duy trì trong 2 game đấu nữa cho đến khi tay vợt Serbia bứt phá bẻ game giao bóng của đối thủ và kết thúc với tỉ số 7 – 5.

Bị quật ngã ở set 1, Nadal bước vào set 2 với quyết tâm cao độ nhưng dường như Chúa vẫn đứng về phái Nole khi trao cho anh cơ hội bé game giao bóng bản lề của Nadal. Như lẽ dĩ nhiên, Nadal mất lợi thế và ngậm ngùi thua set đấu cách biệt 3 – 6.

Đến lúc này, “Vua đất nện” đã gần như mất hết sĩ khí chiến đấu khi để Nole giành break ngay 2 game cầm giao bóng đầu của set 3. Set đấu này tệ hại đến mức đương kim vô địch chỉ thắng được 1 set danh dự và thua với tỉ số 1 – 6.

Chiến thắng 3 set chóng vánh với tỉ số 7 – 5, 6 – 3, 6 – 1 đã dẫn hạt giống số 1 vào bán kết, hội ngộ với anh bạn thân Andy Murray, người đã đánh bại đồng hương của Nadal là David Ferrer.

Không quá dễ dàng như Djokovic vì Murray phải mất 4 set để vượt qua David Ferrer, nhưng đó chính là biểu hiện phong độ cao và ổn định của tay vợt người Anh tại giải đấu. Tỉ số thắng của anh lần lượt là 7 – 6, 6 – 2, 5 – 7 và 6 – 1.