Tử hình tên sát nhân đẹp mã

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, cuối giờ chiều qua (16-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Hải (SN 1988) tử hình và 20 năm tù đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, đều trú ở xã Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng về tội giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. 

Đỗ Văn Hải (X) cùng các đồng phạm tại phiên tòa

Liên quan đến vụ án còn có 5 bị cáo khác lần lượt phải nhận từ 12 tháng đến 30 tháng tù về tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Nạn nhân trong vụ án là anh Phạm Minh Toàn (SN 1981), trú ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, cáo trạng truy tố thể hiện, tối 9-11-2011, Nguyễn Văn Thắng cùng một số bạn bè vào uống nước mía tại quán của chị Hoàng Phương Liên (vợ nạn nhân), ở chợ đêm phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Tại đây, Thắng gọi thuốc lá để hút, rồi để bao thuốc trên mặt bàn. Đúng lúc này, anh Toàn ra quán để giúp vợ dọn hàng. Thấy bao thuốc ở trên mặt bàn, tưởng đó là thuốc lá của vợ nên anh Toàn rút một điếu định hút. Tức thì Thắng bảo ngay: “Sao anh lại lấy thuốc của em”? Tay đưa lại điếu thuốc cho đối tượng, anh Toàn nói: “Này, hút đi”! Tỏ thái độ bực tức, Thắng cùng bạn đứng dậy trả tiền ngay và đi ra khỏi quán.

Ngay sau đó, Thắng gọi điện cho Đỗ Văn Hải, khi đang ăn ốc ở đường Hoàng Quốc Việt đến đánh anh Toàn. Trước khi trở lại quán nước của chị Liên, Thắng và Hải mang theo 1 gậy sắt loại 3 khúc và 1 dao nhọn. Đến nơi, Thắng hỏi người giúp việc của chị Liên: “Thằng vừa ngồi đây đâu rồi”? Ở phía trong nghe thấy, anh Toàn vội đi ra liền bị Thắng rút gậy 3 khúc ra đánh. Chị Liên đứng gần vội nhào đến ôm Thắng van xin. Anh Toàn lùi lại và định vớ lấy cây mía để đối phó thì bị vấp ngã xuống đường. Lợi dụng cơ hội này, Hải xông đến dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Toàn, rồi hô đồng bọn bỏ chạy.

Dù được người nhà đưa đến bệnh viện, song do thương tích quá nặng nên anh Toàn đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Giám định pháp y kết luận, nạn nhân bị 5 vết thương ở vùng ngực, bụng, tay và đùi. Nguyên nhân tử vong do mất máu và ngạt cấp vì vết thương ở tim, phổi. Gây án xong, hai tên sát nhân đẹp mã chạy về khu trọ ở Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm và kể lại sự việc cho nhiều người nghe, trước khi bỏ trốn… Tại phiên tòa, Hải và Thắng đều khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Xét thấy hành vi của Hải và Thắng là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, tính mạng người khác nên TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng các mức án cụ thể nêu trên.