Tự cứu mình trước

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi: - Anh Hai hả, tình hình tả trong đấy thế nào?

Tự cứu mình trước

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi: - Anh Hai hả, tình hình tả trong đấy thế nào?

- Nguy cấp lắm, mức độ lây lan rất đáng báo động.

Hến thắc mắc:

- Sao anh Hai có vẻ mất bình tĩnh thế?

- Tình trạng người lớn, trẻ con ăn uống bữa bãi ở ngoài đường, nhất là hàng rong trước cổng trường với thức ăn, thức uống kém vệ sinh chính là nguồn lây bệnh đấy.

- Ngoài đây cũng thế, chúng em lo lắm.

Trùm Sò e hèm:

- Ở Hải Dương vừa phát hiện một ổ dịch tả tại thôn Me Trai, xã Vĩnh Hồng huyện Bình Giang với 30 trường hợp tiêu chảy cấp, trong đó có 5 trường hợp nhiễm phẩy khuẩn tả.

- Nguyên nhân cũng là do ăn uống kém vệ sinh - Hến nhấn mạnh.

Hai Lúa gật gù:

- Trong này thì tập trung ở các cổng trường, thức ăn, thức uống bán rong chế biến không bảo đảm. Học sinh ăn uống vô tư đã đành, phụ huynh không cảnh giác cũng tham gia. Thế mới báo động.

- Việc này phải có trách nhiệm của nhà trường chứ?

- Đúng là vậy, nhưng nhà trường bảo rằng hàng rong bán ngoài cổng trường là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Hến ngao ngán:

- Nói thế chúng em không đồng ý, nhà trường phải cảnh báo học sinh, khuyến cáo phụ huynh. Đồng thời lệnh cho bảo vệ đẩy, đuổi người bán hàng rong trước cổng trường chứ?

- Ôi dào, cô Hến biết tỏng rồi, ai cũng ngại, nên trái bóng trách nhiệm được đá qua, đá lại, cuối cùng thì… không ai chịu trách nhiệm cả - Trùm Sò nhấn nhá.

Hai Lúa tán thưởng:

- Chú Trùm nói trúng phóc. Lẽ ra hệ thống y tế phải kiểm tra những người buôn bán hàng rong.

- Nhưng người bán hàng rong đâu có đăng ký?

- Thì càng dễ, cấm bán, nhất là cấm bán trước cổng trường.

Trùm Sò gật gù:

- Thôi cô, chú ơi. Theo ý anh là phụ huynh và học sinh tự cứu mình trước.

Đào Cốc Lục Tiên