Trung thu sớm của các em nhỏ khuyết tật

ANTD.VN - Là dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi các học sinh THPT Hà Nội, Blosshine Vietnam đã có hoạt động thiện nguyện tại Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật. Đó là tổ chức Trung thu sớm cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại nơi đây.

Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật (thôn Vị Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là nơi cưu mang các em nhỏ câm điếc, thiểu năng trí tuệ, có tật vận động, tật ngôn ngữ.


Khâu chuẩn bị được BTC nhanh chóng thực hiện để dành tặng những phần quà nhỏ xinh cho các em nhỏ

Các em nhỏ háo hức với chương trình tổ chức

Mở đầu là tiết mục nhảy "Baby shark" vô cùng vui nhộn đã khuấy động bầu không khí của chương trình

Các thành viên Blosshine Vietnam cổ vũ nhiệt tình màn nhảy "Baby shark" vui nhộn
Nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ khi được hòa mình trong bầu không khí vui tươi của ngày hội

Các em được tự tay làm đèn lồng hình chú ong. Những chiếc đèn lồng ngộ nghĩnh thành công là sự nỗ lực rất lớn của các em với khả năng tập trung và bắt chước nhanh.

Những nét vẽ ngây ngô, hồn nhiên, những ý tưởng bình dị dần được hiện lên trên trang giấy sau 30 phút miệt mài điểm tô

Bức tranh, ngôi nhà ấy thật giản dị làm sao! Nơi đó có bố, có mẹ, có những người em yêu thương, vậy là đủ!

Sau mỗi hoạt động, các em sẽ được tặng quà để khích lệ tinh thần

BTC Blosshine Vietnam trao những phần quà đến đại diện nhà trường. Dù những phần quà không nhiều về vật chất nhưng đã thể hiện sự nỗ lực của Blosshine đến với các em nhỏ khó khăn. Đồng thời truyền đi thông điệp: trẻ em cần được yêu thương và bảo vệ.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các em
Blosshine Vietnam đã trao tặng Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn nhiều phần quà gồm đồ dùng học tập, sách vở, bánh kẹo, quần áo và hơn 6.492.000 đồng tiền mặt. Đây là thành quả từ những hoạt động gây quỹ của dự án. Từ đó, Blosshine Vietnam mong muốn có thể thắp trong các em ngọn lửa của ước mơ, hoài bão và thêm tin yêu cuộc đời.