Trưng bày các bức tranh mang tinh thần Phật giáo của họa sĩ Việt Nam-Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Với sự góp mặt của họa sĩ Vũ Bạch Liên, Giáo sư - họa sĩ Hàn Quốc Kim Chang Bae và ni sư - họa sĩ Kim Won Cho, triển lãm "Nhân duyên" giới thiệu tới người xem 85 bức tranh thủy mặc (mực nho, màu nước) và 1 tác phẩm sắp đặt đồ họa (khắc gỗ độc bản) trên giấy Hanji (giấy truyền thống Hàn Quốc).

Triển lãm vừa khai mạc sáng ngày 7/11 tại Phật giáo viên Hàn Quốc tại Hà Nội (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Các bức tranh đưa người xem đến với những tình cảm gần gũi bằng nét bút điêu luyện và tư duy nghệ thuật cao, đầy cảm xúc yêu quý thiên nhiên hoa cỏ trong sự luân chuyển của 4 mùa, đan cài là triết lý về nhân sinh trong xã hội đương đại. Những mảng màu thủy mặc bình dị, trong trẻo đan quện với những nét bút bay vút của mảng tranh khắc gỗ độc bản làm không gian vừa tĩnh, vừa động, đem đến cái an tĩnh lắng động lòng người mà cũng không ngừng biến ảo trong một dòng chảy tương tác va chạm đầy phong phú của sự sống.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Họa sĩ Vũ Bạch Liên mang tới tác phẩm sắp đặt đồ họa "Mạch đời" bằng chất liệu giấy Hanji, với thông điệp mỗi cá thể vận động trong xã hội, tất cả nằm trong một dòng chảy tương tác va chạm vụt qua, không ngừng biến ảo tạo nên sự phong phú đặc biệt và đầy kỳ diệu của thế giới này.

Còn Giáo sư-họa sĩ Kim Chang Bae lại mang đến các bức tranh sen, chim, thiền trà Hàn Quốc... Đặc biệt, ở triển lãm lần này, ông giới thiệu 50 bức tranh về cây, khắc họa ánh sáng, cảnh núi non của Hàn Quốc, di sản văn hóa thế giới. Tất cả đều toát lên tấm lòng yêu quê hương và triết lý Phật giáo rất đậm nét.

Họa sĩ Vũ Bạch Liên (thứ 3 từ trái sang), ni sư Kiim Won Do (thứ 4 từ trái sang) và Giáo sư-họa sĩ Kim Chang Bae (thứ 5 từ trái sang)

Họa sĩ Vũ Bạch Liên (thứ 3 từ trái sang), ni sư Kiim Won Do (thứ 4 từ trái sang) và Giáo sư-họa sĩ Kim Chang Bae (thứ 5 từ trái sang)

Trong khi đó, ni sư-họa sĩ Kim Won Do mang tới 10 bức tranh mang tinh thần thiền định, ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên 4 mùa mà trời đất đã ban tặng cho con người. Bên cạnh đó là các bức tranh tập trung vào giới luật của thế giới và ngôn ngữ giáo pháp.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 14/11 tại Phật giáo viên Hàn Quốc tại Hà Nội.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Nhân duyên":

Họa sĩ Vũ Bạch Liên bên tác phẩm đồ họa sắp đặt "Mạch đời"

Họa sĩ Vũ Bạch Liên bên tác phẩm đồ họa sắp đặt "Mạch đời"

Tác phẩm được thực hiện trên giấy Hanji của Hàn Quốc.

Tác phẩm được thực hiện trên giấy Hanji của Hàn Quốc.

Tác phẩm "Biết ơn cuộc sống" của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Biết ơn cuộc sống" của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Sum vầy" của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Sum vầy" của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Bước chân mùa thu" của Kim Chang Bae

Tác phẩm "Bước chân mùa thu" của Kim Chang Bae

Tác phẩm "Tổng đại sư Cheong San giảng pháp" của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Tổng đại sư Cheong San giảng pháp" của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Hướng thiện" của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Hướng thiện" của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Những đóa sen hồng" của Giáo sư-họa sĩ Kim Chang Bae

Tác phẩm "Những đóa sen hồng" của Giáo sư-họa sĩ Kim Chang Bae

Tác phẩm của Kim Chang Bae
Tác phẩm của Kim Chang Bae
Tác phẩm của Kim Chang Bae
Tác phẩm của Kim Chang Bae
Tác phẩm của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm của ni sư Kim Won Do

Tác phẩm "Đường đến chùa Jikji" của Kim Chang Bae

Tác phẩm "Đường đến chùa Jikji" của Kim Chang Bae

Tác phẩm của Kim Won Do

Tác phẩm của Kim Won Do

Tác phẩm "Sinh sôi nảy nở" của Kim Chang Bae

Tác phẩm "Sinh sôi nảy nở" của Kim Chang Bae