Trốn truy nã đi lừa tình tống tiền

ANTĐ - Vào khoảng tháng 6 vừa qua, chị Nguyễn Hồng Phú, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội trong một lần lên mạng “chat” với bạn bè bất ngờ có một thanh niên nhận tên là Quang “nhảy” vào làm quen. Bằng những lời nói có cánh và vẻ phong trần, Quang đã nhanh chóng kết thân với chị Phú. Sau vài lần trò chuyện qua mạng, người thanh niên trên liên tục hẹn gặp mặt và mời chị Phú đi chơi.

Ngày 30-9, Quang đã gọi điện thoại hẹn chị Phú ở gần khu vực cổng siêu thị BigC. Chị Phú đồng ý và đi xe máy SH đến chỗ hẹn. Tại đây, chị Phú đã được Quang đèo đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố bằng chiếc xe SH của mình. Sau khi dạo phố khoảng 30 phút, cả 2 đi vào một khách sạn nằm trên đường Trung Kính để nghỉ ngơi. Khi lên phòng, lợi dụng lúc chị Phú đi vệ sinh, đối tượng đã lục soát lấy chìa khóa xe máy trong túi áo của chị Phú rồi chạy xuống tầng 1 nổ máy phóng chiếc xe SH đi mất.

Sau khi bị lừa lấy mất chiếc xe SH, chị Phú đã nhiều lần gọi điện thoại vào số máy của Quang nhưng không được. Tuy nhiên, bất ngờ vào ngày 1-10, đối tượng đã gọi điện cho chị Phú và nói nếu muốn lấy lại chiếc xe SH thì phải giao cho hắn 50 triệu đồng. Trong trường hợp chị Phú báo công an, đối tượng sẽ cho người mang súng tới thanh toán. Sau nhiều lần chị Phú “thương lượng”, đối tượng đã đồng ý sẽ trả lại xe nếu như nhận đủ 40 triệu đồng. Hắn hẹn gặp chị Phú và nhận tiền ở một quán cà phê trên phố Nhân Chính, Thanh Xuân.

Sau khi thông báo vụ việc với CAP Trung Hòa, vào đúng giờ hẹn, mẹ con chị Phú đã mang tiền tới quán cà phê để gặp Quang. Tại đây, viện dẫn lý do chưa chuẩn bị tiền kịp nên chị Phú đưa trước cho Quang số tiền 5 triệu đồng, phần còn lại sẽ đưa sau. Khi đối tượng vừa cầm lấy bọc tiền thì 3 trinh sát của CAP Trung Hòa mặc thường phục mật phục ập tới khống chế bắt quả tang. Ngay sau đó đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về trụ sở CAP Trung Hòa.

Tại đây, đối tượng được làm rõ là Trịnh Văn Duy (SN 1987), ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Mặc dù Duy khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tống tiền của chị Phú nhưng đối tượng vẫn luôn miệng nói bản thân là sinh viên vừa... nghỉ học. Tuy nhiên, chân dung của “sinh viên” Duy đã được CAP Trung Hòa làm rõ chính là đối tượng đang trốn lệnh truy nã của CAQ Hai Bà Trưng về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào ngày 15-11-2010, Trịnh Văn Duy và Trần Trung Kiên (SN 1990), ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái thuê xe taxi hãng Mai Linh do anh Nguyễn Tuấn Linh, ở huyện Thường Tín điều khiển, chở từ đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy vào ngõ 37 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa.

Tại đây, Duy và Kiên đã dùng tay siết cổ anh Minh cướp đi 1 điện thoại di động và hơn 1 triệu đồng của nạn nhân. Sau khi nhận được thông tin, CAP Bách Khoa đã vây bắt được Kiên còn đối tượng Duy bỏ trốn. Trong suốt quãng thời gian trốn lệnh truy nã, Duy luôn thay đổi hình dạng bên ngoài và thường xuyên đổi chỗ ở nhằm tránh để cơ quan công an phát hiện. Để có tiền chơi bời, Duy lên mạng và tán tỉnh những cô gái nhẹ dạ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Họ tên nạn nhân trong vụ án đã được thay dổi)