Trộm xong "để" dấu lại cho cơ quan điều tra

ANTĐ - Thấy chiếc túi của bạn quá nhỏ, không thể chứa hết đồ ăn cắp, Tín bỏ chiếc túi lại ngay hiện trường...

8 giờ ngày 19-9, trực ban hình sự CAP Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng nhận được tin báo của anh Nguyễn Cửu Trường (1990, quê TT-Huế) và chị Nguyễn Thị Mai (1991, quê Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trọ tại tổ 35, P. Hòa Quý về việc trong đêm 18-9, kẻ gian đột nhập phòng trọ, lấy đi 2 máy tính xách tay trị giá 26.000.000 đồng. Nhận tin báo, đại úy Lê Tuấn Hà - Phó trưởng CAP trực tiếp thụ lý vụ việc, cùng trung úy Lê Hữu Trung-CSKV, thiếu úy Phạm Minh Hoàng - trực ban hình sự CAP và Đội hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn xuống hiện trường để ghi nhận sự việc, kiểm tra hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Tại phòng trọ của anh Trường, chị Mai không có dấu hiệu cạy cửa, cũng không có sự xáo trộn và tài sản mất trộm là 2 chiếc máy tính xách tay. Kiểm tra kỹ lại hiện trường, tổ điều tra phát hiện một chiếc túi vải màu xám do thủ phạm để lại. Kiểm tra túi, bên trong có 2 tờ giấy cầm đồ, ghi tên người cầm cố tài sản là Võ Hoài Bảo (1991, quê Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị) - hàng xóm của anh Trường, chị Mai. Làm việc với Bảo, anh cho biết, không hiểu sao chiếc túi đựng máy tính của mình lại nằm ở phòng trọ hàng xóm.

Theo báo cáo, ngày 18-9, Bảo về Quảng Trị chơi và đến sáng 19-9 mới vào lại Đà Nẵng. Một thông tin quan trọng CQĐT nắm được từ anh Bảo là trước đó Bảo có quen nhóm bạn gồm: Lê Thanh Tín (1993, quê thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam), Nguyễn Công Sự (1991, cùng quê với Tín) và Trần Hữu Hùng (quê Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị) và trong những ngày về quê, Bảo cho các bạn này đến ở tại phòng trọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, tổ điều tra xác định đối tượng khả nghi nhất là Lê Thanh Tín, vì tối 18-9, có người thấy Tín ở tại phòng trọ của Bảo một mình.

Lê Thanh Tín

Lê Thanh Tín 

Bị triệu tập lên làm việc, trước những lý lẽ sắc bén của tổ điều tra, Tín đành khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Theo lời khai ban đầu của Tín, do quen biết với Bảo và nhiều lần đến chơi xóm trọ, thấy phòng của anh Trường, chị Mai có nhiều đồ đạc nên nảy sinh ý định trộm cắp. Qua làm quen và biết được chìa khóa phòng của Trường gắn luôn vào chìa khóa xe máy nên Tín tìm cách mượn xe máy của Trường, nói đi có chút việc nhưng thực chất là để đi cắt chìa khóa mới và chờ thời cơ hành động.

Khoảng 22 giờ ngày 18-9, khi những người cùng trọ đi vắng, Tín mở cửa phòng của anh Trường, chị Mai thì thấy 2 máy tính xách tay trên giường. Tín định lấy nhưng cứ sờ sợ nên lại đóng cửa, trở về phòng của Bảo. Tuy nhiên, lòng tham khiến cho Tín quyết định quay lại phòng anh Trường để lấy trộm laptop, lần này Tín còn mang theo chiếc túi của Bảo để đựng máy cho tiện. Chiếc túi quá nhỏ, không thể chứa vừa 2 chiếc laptop nên Tín lấy một chiếc túi khác có sẵn trong phòng để đựng máy và để quên chiếc túi của anh Bảo tại đó.

Sau khi trộm được tài sản, Tín mang tất cả đến cất tại chuồng gà của nhà một người bạn trên đường Lưu Quang Vũ (gần Trường CĐ Việt Hàn) rồi xin vào ngủ nhờ cho đến chiều cùng ngày thì bị CAP Hòa Quý triệu tập lên làm việc.

Ngay sau khi làm rõ vụ việc, CAP Hòa Quý đã tiến hành thu giữ tang vật và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục xử lý theo quy định.