Trộm cắp cả đồ thờ

(ANTĐ) - Mới học hết THCS, bản thân không có nghề nghiệp, song gần đây Nguyễn Văn Quân (SN 1989), HKTT tại phường Bưởi, quận Tây Hồ lại tán tỉnh được cô bạn gái trẻ trung, ưa nhìn.

Trộm cắp cả đồ thờ

(ANTĐ) - Mới học hết THCS, bản thân không có nghề nghiệp, song gần đây Nguyễn Văn Quân (SN 1989), HKTT tại phường Bưởi, quận Tây Hồ lại tán tỉnh được cô bạn gái trẻ trung, ưa nhìn.

Sáng 8-3, để có tiền đi chơi, Quân đã phải bán cả chiếc điện thoại di động đang sử dụng… Không yên tâm với số tiền mình có, anh ta nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Trưa ngày 8-3, Quân lẻn vào chùa Sải nằm bên hồ Tây trộm cắp 2 con hạc đồng. Trốn ra ngoài, Quân bán đôi hạc trên cho cửa hàng sắt vụn trên đường Lạc Long Quân, lấy 300.000 đồng.

Đang bới tìm số đồ thờ cất giấu, Quân đã bị bắt giữ

21h ngày 11-3, Quân tiếp tục trèo tường vào chùa Sải, trộm cắp thêm 1 đỉnh hương, 2 chân nến bằng đồng. Song do đỉnh hương đồng quá nặng, không trèo tường mang ra ngoài được, anh ta đành giấu số đồ thờ trên ở bụi tre trong chùa. Cho đến chiều ngày 13-3, phát hiện chùa bị mất trộm, đại điện chùa Sải đã tới cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, CAP Bưởi, quận Tây Hồ đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra truy xét. Qua rà soát, lực lượng công an đã phát hiện được nơi đối tượng giấu đồ thờ. Nhận định kẻ trộm sẽ đến tẩu tán tang vật, trinh sát đã bí mật phục kích.

17h cùng ngày, khi Quân vào chùa Sải bới tìm số đồ thờ cất giấu, đã bị bảo vệ chùa và lực lượng công an bắt quả tang. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Quân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Vụ việc đang được CAP Bưởi, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ điều tra làm rõ.

Thu Hạnh