Trời Hà Nội hầm hập, sinh viên cởi trần ngủ hành lang

ANTĐ -Những ngày gần đây, Thủ đô Hà Nội đón những đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có lúc lên đến trên 40 độ C. Cuộc sống sinh viên ở trọ vốn đã thiếu thốn, nay lại càng trở lên khó khăn hơn khi tình trạng mất điện, mất nước… xảy ra khiến các bạn sinh viên ngày càng ngắc ngoải.

Trong những ngày nắng, nóng này phòng trọ sinh viên giống như một cái “lò thiêu”. Vừa nhỏ, hẹp, lụp xụp, không cây xanh,  bao quanh lại là  những ngôi nhà cao ngút. Cái nắng, nóng chiếu thẳng xuống mái lợp pro xi- măng khiến phòng trọ lúc nào cũng “nóng hầm hập”. 

Bạn Đỗ Văn Dương – sinh viên năm cuối Đại học GTVT chia sẻ: “Phòng trọ mình như một cái lò vậy, không thể ở trong phòng. Tầng 2, ánh nắng chiếu thẳng xuống mái tôn khiến mình ngồi trong nhà mà mồ hôi vã ra như tắm, càng bật quạt lại càng nóng. Đến đêm, tầm 22 – 23h chiếc giường vẫn nóng hầm hập vậy khiến mình không ngủ được. Chưa dừng lại ở đó, do nắng nóng kéo dài xóm trọ mình còn bị mất điện, buổi chiều mọi người xếp hàng để thay phiên nhau tắm không sợ hết nước, có hôm người tắm đến tận 2h sáng mới xong”.

Sinh viên Bách khoa cởi trần trùng trục, kéo nhau ra hành lang ngủ cho đỡ nóng

Đối với những bạn sinh viên năm cuối đây cũng là thời điểm ôn thi tốt nghiệp ra trường thế nên trong điều kiện nắng nóng kéo dài như vậy, tình trạng nhiều bạn trở nên kiệt sức và phải đưa vào viện cấp cứu là không tránh khỏi. Bạn Nguyễn Phương- sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: “Mình vừa trở về sau một tuần nằm viện vì bị kiệt sức, trước đó mình phải tập trung làm khóa luận tốt nghiệp nên đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cộng thêm thời tiết nắng nóng, ăn uống không hợp lý nên mình bị suy kiệt về thể lực. Một tuần trong viện đối với mình cũng là cực hình, bệnh viện đông nghịt người, nhất là người già và trẻ em phải nhập viện rất nhiều. Chuyện 2-3 bệnh nhân chung một giường bệnh là chuyện bình thường”. 

Với những sinh viên ở ký túc xá thì “nỗi sợ hãi” nhất của các bạn là mất nước. Bạn Hoàng Lan – sinh viên Học viện BC&TT cho biết: “Mấy ngày gần đây ký túc xá mất nước làm cuộc sống của sinh viên trong ký túc như bị đảo lộn. Trời thì nóng mà nước thì không có, khiến bọn mình cảm thấy rất khó chịu. Sáng sớm thì có được ít nước, ai cũng tranh thủ tắm giặt nên có hôm bị muộn học, có bạn còn bỏ cả tiết chỉ để ở phòng giặt giũ quần áo. Nhiều bạn lớp mình thì trốn vào ký túc để tránh nóng, còn mình thì “bon chen” ra bên ngoài để có nước dùng.

Thời tiết nắng nóng cộng thêm áp lực thi cử khiến nhiều bạn sinh viên rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Vì thế để có thể vượt qua được những đợt nắng nóng kéo dài như vậy các bạn cần có biện pháp ăn uống, ngủ nghỉ, học tập một cách hợp lý.

Cũng theo thông tin từ trung tâm khí tượng thì nắng nóng còn kéo dài 2 -3 ngày nữa và nhiệt độ trong khoảng từ 36 – 38 độ C. Trong đầu tuần tới, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc nên có khả năng chấm dứt đợt nắng nóng này.