Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai) và Hồng Ngài (huyện Bắc Yên - ảnh) là hai trong số những địa phương nghèo nhất của tỉnh Sơn La
Trẻ em ở đây được đến trường, được học hành đầy đủ, nhưng hầu như không biết tới những hoạt động vui chơi cộng đồng, những đặc trưng văn hóa như Tết Trung thu
Ánh mắt ngơ ngác, có phần rè rụt của những đứa trẻ ở Hồng Ngài khi thấy đoàn thiện nguyện của Báo An ninh Thủ đô và Trung tâm đào tạo Võ thuật tài năng trẻ Việt Nam, Group Chợ Sơn Lađặt chân tới vào những ngày cuối tháng 9 vừa qua
Hơn 500 trẻ ở xã Hồng Ngài háo hức chờ đón chương trình Đêm hội Trăng Rằm, lần đầu tiên được tổ chức ở nơi rẻo cao này
Còn đây là những hình ảnh ở điểm xã Mường Sại
Ban tổ chức chu đáo chuẩn bị từng chiếc đèn ông sao, từng gói quà với sản vật đặc trưng như bánh nướng bánh dẻo, hoa quả... để không có bất cứ em nhỏ nào không nhận được quà
Hầu hết đều ngơ ngác và thích thú khi lần đầu tiên được nhìn thấy những đạo cụ múa lân, đèn ông sao mà BTC chuẩn bị cho Đêm hội...
Khi chương trình diễn ra cũng là lúc đám trẻ như "dán mắt" vào sân khấu. Đối với phần lớn trong số chúng, đây là lần đầu tiên được sống trong một không khí lễ hội Trung thu đúng nghĩa như thế
Những nghệ sĩ của đoàn thiện nguyện "cháy" hết mình với những vai diễn như Chị Hằng, chú Cuội... những nhân vật bước ra từ thế giới cổ tích
"Chị Hằng" trong vòng vây đầy phấn khích của các em nhỏ
Tiết mục múa lân cũng mang lại những cảm xúc đặc biệt với các em. Hầu hết đều ngơ ngác và vô cùng thích thú khi chứng kiến các võ sĩ, nghệ sĩ của Trung tâm đào tạo Võ thuật tài năng trẻ Việt Nam hóa thân vào nhân vật
Chú Cuội trong một màn giao lưu với các bạn nhỏ
Sân khấu mộc mạc nhưng tràn đầy tình yêu thương
Các em nhỏ không rời mắt trước những tiết mục ca múa hấp dẫn
Thành viên BTC, những người đang mang tới ngày hội đầy ý nghĩa này cho những đứa trẻ chưa từng biết tới Tết Trung thu
Ai cũng có một chiếc đèn ông sao của riêng mình, những đồ chơi truyền thống dù giản dị, nhưng đủ để vun đắp cho tâm hồn tuổi thơ của các em
Dù là một võ sinh nhỏ tuổi với bài biểu diễn cuốn hút...
...hay một tên "cướp biển" bặm trợn và khó gần... thì tất cả cũng đã mang lại những tiếng cười giòn tan, sảng khoái đối với những em nhỏ trên vùng cao Tây Bắc này
Những khuôn mặt rạng ngời khi được nhận quà Trung thu từ BTC
Võ sư Đặng Tam Thuận - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Võ thuật tài năng trẻ Việt Nam (áo xanh) là một trong những người khởi xướng nên hành trình đầy ý nghĩa này
Đêm hội Trăng Rằm thực sự đã mang tới những kỷ niệm không thể quên cho những bạn nhỏ vùng cao Sơn La, và tất nhiên, cho cả những thành viên đầy nhiệt huyết của đoàn thiện nguyện
"Đối với chúng tôi, dù đường có xa đến mấy, dù cách trở bao nhiêu, khi được nhìn thấy các em nhỏ trên vùng cao cười vui, hạnh phúc trong ngày Tết của riêng các em, cũng đã là một niềm hạnh phúc thực sự lớn lao, xua tan đi bao mệt nhọc rồi", võ sư Đặng Tam Thuận chia sẻ.