Dòng người kẹt cứng không một chỗ trống tiến về động Thiên Trù làm lễ
Trong khi đó, ở đường zích zắc khu vực ga cáp treo vẫn khá đông người xếp hàng chờ đợi
Mặc dù được vận hành liên tục nhưng mỗi cabin cáp treo cũng chỉ ngồi tối đa được 6 người để đảm bảo an toàn
Dòng người từ mọi nơi đổ về ngày càng đông, không chỉ có người lớn mà nhiều gia đình còn đưa cả trẻ nhỏ cùng đi cùng
Một em bé mệt mỏi nằm ngủ ngon lành trên vai người thân
Cồng kiêng trên cao để tránh không khí ngột ngạt
Rất nhiều người dân chen lấn nhau khi gần khu vực động Thiên Trù
Thời gian chờ đợi khá lâu nên nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải cùng cha mẹ len lỏi giữa dòng người đi làm lễ
Không chỉ có trẻ em mà ngay cả người lớn cũng mệt mỏi khi phải đứng trong biển người hàng giờ đồng hồ
Có thể nhận thấy mồ hôi em bé ướt đẫm tóc trong khi thời tiết ngoài trời khá lạnh
Đã có nhiều khuyến cáo không nên cho trẻ em đi cùng trong những lễ hội lớn như thế này
Sự mệt nhọc khi chen chân kết hợp với thời tiết khắc nghiệt có thể làm trẻ ốm khi trở về sau kì nghỉ. Vậy, nếu đến lễ hội là để vui, liệu con trẻ có thấy được niềm vui đó hay là mệt mỏi và sợ hãi?
Nhiều gia đình vì muốn cho con cùng đi để hiểu hơn về thế giới nên không ngần ngại dắt díu cả nhà cùng đi. Vì thế, việc đưa trẻ cùng đi du xuân cũng là câu chuyện được bàn tán khá nhiều trong những dịp đầu năm mới khi khó có thể vừa vui chơi lại đảm bảo được an toàn và sức khỏe của trẻ.