Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ẩn mình trong vùng nông thôn của bang Maryland, Trại David từ lâu đã trở thành điểm nghỉ ngơi và thư giãn của các Tổng thống Mỹ. Trại cũng là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ với nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong những năm qua. Hãy xem những hình ảnh bên trong Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ “trốn khỏi” Washington.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David được xây trong Công viên Núi Catoctin ở bang Maryland vào năm 1935. Ngay sau đó, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã biến nơi đây thành địa điểm nghỉ dưỡng của ông chủ Nhà Trắng
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Ban đầu khu nghỉ dưỡng có tên là Shangri-La, tên của một thiên đường hư cấu trên dãy Himalaya trong tiểu thuyết “Chân trời đã mất” năm 1933.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Nhưng đến chính quyền Tổng thống Dwight D. Eisenhower, ông đặt lại là Trại David theo tên cha và cháu trai của ông.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Ngay từ đầu, Trại David đã cho các tổng thống cơ hội tận hưởng không khí vùng nông thôn. Tại đây, Tổng thống Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill từng câu cá trong rừng
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Xung quanh trại có một số con đường mòn mà các Tổng thống và gia đình của họ có thể đi dạo. Trong ảnh: Tổng thống Jimmy Carter cùng các thành viên gia đình Carter trong kỳ nghỉ ở gần Trại David tháng 11-1978
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Cưỡi ngựa cũng là một hoạt động phổ biến trên những con đường mòn quanh trại, giống như trong bức ảnh Tổng thống Ronald Reagan và Phó Tổng thống George Bush này.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Khu phức hợp đã trải qua nhiều đợt cải tạo và mở rộng. Nó có thêm một hồ bơi phía sau Aspen Lodge vào những năm 1970.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Tổng thống Barack Obama thích không khí hồ bơi này dù nó đã được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng của Obama, Pete Souza, chụp một số bức ảnh hậu trường tuyệt vời về cuộc sống tại Trại David, nơi cũng có các sân tennis và bóng rổ.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David là nơi thư giãn trong lúc Tổng thống vẫn làm việc nhưng có thể tránh xa sự xô bồ của Washington.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Nhiều Tổng thống đã trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh tại Trại David. Trong ảnh, cháu gái Tổng thống Bush khoe trang phục cho vở kịch Giáng sinh khi ông làm việc tại Trại David ngày 24-12-1992.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Ngoài chức năng là khu nghỉ dưỡng, Trại David cũng là nơi đưa ra một số quyết định chính sách đối ngoại và quốc gia lớn của nước Mỹ
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Tổng thống Jimmy Carter đã biến Trại David thành điểm đến về ngoại giao, khi Hiệp định Trại David được tổ chức năm 1978, khi ông lần đầu tiên cùng gặp mặt lãnh đạo của cả Ai Cập và Israel
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Giống như Tổng thống Carter, Tổng thống Bill Clinton đã sử dụng Trại David làm địa điểm đàm phán giữa Israel và Palestine. Trong ảnh: Tổng thống Clinton, Thủ tướng Israel Ehud Barak (trái) và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat đi bộ trong khuôn viên của Trại David vào ngày 11-7-2000
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Đây cũng là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2012 do Tổng thống Barack Obama chủ trì
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Điều thú vị là trong Hội nghị G8 này, các nhà lãnh đạo đã cùng nghỉ giải lao để xem loạt đá luân lưu của trận chung kết Champions League giữa Chelsea và Bayern Munich.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Như một thông lệ, Tổng thống Donald Trump đã đến thăm Trại David 5 lần trong năm đầu tiên nhậm chức. Tuy nhiên, ông thường xuyên lui tới các khu nghỉ dưỡng của mình hơn là Trại David.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trước khi nhậm chức, ông Trump từng chia sẻ với một nhà báo Đức: “Trại David rất mộc mạc, rất đẹp, bạn sẽ thích. Bạn biết bạn thích nó trong bao lâu không? Khoảng 30 phút”.
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington
Trại David, nơi các Tổng thống Mỹ thư giãn, ‘trốn khỏi’ Washington