Tỉnh lại sau 23 năm

(ANTĐ) - Hôn mê sâu suốt 23 năm, bất ngờ “tỉnh” lại, Rom Houben (ảnh), một người đàn ông 46 tuổi sống ở Bỉ “thông báo” với những người xung quanh rằng mình không hề mất ý thức trong thời gian đó.

Tỉnh lại sau 23 năm

(ANTĐ) - Hôn mê sâu suốt 23 năm, bất ngờ “tỉnh” lại, Rom Houben (ảnh), một người đàn ông 46 tuổi sống ở Bỉ “thông báo” với những người xung quanh rằng mình không hề mất ý thức trong thời gian đó.

 Trường hợp đặc biệt này đã khiến các nhà khoa học thế giới phải xem xét lại về khái niệm “người thực vật”.Năm 1983, Rom Houben khi đó đang là sinh viên gặp tai nạn xe hơi. Khi được đưa vào bệnh viện, anh đã trong tình trạng hôn mê sâu, theo chẩn đoán của các bác sỹ khả năng tỉnh lại gần như không có.

Mãi tới năm 2006, trong một lần kiểm tra, các bác sỹ kinh ngạc khi phát hiện thấy não của Houben vẫn hoạt động bình thường như người khỏe mạnh, tức là trong suốt 23 năm sống thực vật, bộ não của Houben vẫn luôn tỉnh táo, giúp anh nghe và hiểu được những điều mọi người nói xung quanh dù không thể biểu hiện ra ngoài.

 Ngay lập tức, các phương tiện hiện đại nhất đã được lắp đặt để Houben có thể giao lưu với thế giới bên ngoài. Tới nay, dù vẫn phải nằm trên giường bệnh, nhưng cuối cùng Houben cũng “nói” được ra điều mình muốn qua sóng điện não: “Bao nhiêu năm nay, tôi luôn mong có kỳ tích xảy ra”…

Hạ Liên

 (Theo Zaobao)