Tình cảm trân quý của những người lính 'số 7 Thiền Quang' với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ trong lòng nhân dân mà còn trong trái tim của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng chí Tổng Bí thư luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc tới những người lính trong “Ngôi nhà số 7 Thiền Quang”. Những tình cảm đó đã, đang và sẽ luôn là nguồn động viên, thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ nỗ lực, cố gắng trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Vinh dự và tự hào

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi trọng vai trò của lực lượng Công an trong việc bảo vệ an ninh trật tự xã hội, giữ vững an ninh quốc gia. Trong những lần làm việc và thăm hỏi, đồng chí Tổng Bí thư luôn dành những lời động viên, khích lệ sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ công an.

Người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Lực lượng Công an nhân dân không chỉ là lá chắn, mà còn là thanh kiếm sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân”. Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là sự quan tâm chung, mà còn là sự động viên cá nhân, khơi dậy tinh thần chiến đấu, cống hiến không ngừng của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự

Ngay cạnh ngôi nhà của đồng chí Tổng Bí thư là trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, mà người dân vẫn yêu mến gọi là “Ngôi nhà số 7”. “Vinh dự và rất đỗi thiêng liêng với mỗi cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự là được gần gũi với đồng chí Tổng Bí thư, một người tận tâm, tận lực, tận hiến đến giây phút cuối của cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân…” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bày tỏ.

Khi còn là "Tư lệnh" lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã nhiều lần vinh dự cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị được tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm, động viên, chúc Tết: “Năm nào cũng vậy, chiều tối Mùng 1, hoặc Mùng 2 Tết đồng chí Tổng Bí thư sang chúc Tết Phòng Cảnh sát hình sự. Đồng chí Tổng Bí thư không đi với tư cách một người lãnh đạo, mà như một người hàng xóm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ăn mặc giản dị, đi bộ sang cùng với một đồng chí cảnh vệ. Ấn tượng để lại không chỉ với riêng tôi mà cả các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là sự gần gũi, giản dị, ánh mắt luôn trìu mến và cả gương mặt toát lên sự hồn hậu, vui tươi....

Trong mỗi dịp như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều cùng mọi người chụp ảnh kỉ niệm, đồng thời hỏi han về tình hình trực của cán bộ chiến sĩ... Có được chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, giò, thực phẩm ăn Tết ở đơn vị hay không?...

Đồng chí Tổng Bí thư cũng động viên anh em cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng vì lý tưởng đã chọn khi đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân và vì sự bình yên của người dân Thủ đô để gác lại những nỗi niềm, hạnh phúc riêng, thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất…” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhớ lại.

Bức ảnh chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND 19-8-2005

Bức ảnh chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND 19-8-2005

Những lời căn dặn, chia sẻ của đồng chí Tổng Bí thư luôn chứa đựng sự chân thành, gần gũi, tạo nên một không khí ấm áp, thân tình. Người đứng đầu Đảng ta cũng nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ phải giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ: “Phải xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự thật sự tinh nhuệ, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và lòng yêu nghề sâu sắc, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Nguồn động viên lớn lao

“Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, đó là vào năm 2011 khi tôi đảm nhận vị trí Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự. Lần ấy, khi cùng cán bộ, chiến sỹ sang chúc Tết đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tôi báo cáo đặc thù công việc của đơn vị nhiều khi phải làm việc cả ban đêm, có thể gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của đồng chí Tổng Bí thư.

Những lời chúc của "Người láng giềng 5 Thiền Quang" với cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS CATP Hà Nội, tối mùng 2 Tết Nhâm Thìn

Những lời chúc của "Người láng giềng 5 Thiền Quang" với cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS CATP Hà Nội, tối mùng 2 Tết Nhâm Thìn

Đồng chí Tổng Bí thư tươi cười đôn hậu, nhẹ nhàng bảo: “Các cậu cứ làm việc bình thường đi, tớ ngủ say lắm, không biết gì đâu”. Câu nói ấy của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khiến tôi nhớ mãi..." - Thiếu tướng Đào Thanh Hải xúc động.

Sau hôm đó, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã chia sẻ lại với toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, rằng chỉ một câu nói thôi đã cho thấy sự cảm thông, thấu hiểu và cả tình cảm yêu thương, quan tâm của người đứng đầu Đảng ta đối với “Ngôi nhà số 7”. Tình cảm đó như một lời răn dạy mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ, luôn rèn luyện kỷ cương, kỷ luật và ý thức trách nhiệm trong công tác.

"Đến khi được cấp trên đề bạt giữ trọng trách Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nhân dân Thủ đô tín nhiệm bầu là Đại biểu Quốc hội, tôi được gặp đồng chí Tổng Bí thư trên nghị trường và với cương vị là Nhà lãnh đạo tối cao của đất nước, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn dành nhiều tình cảm đối với những người lính hình sự Công an Thủ đô bằng lời hỏi thăm ân cần, nhắc nhở cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội nói chung, những người lính hình sự nói riêng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân" - Thiếu tướng Đào Thanh Hải chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, đối với lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là biểu tượng của sự lãnh đạo sáng suốt, tình yêu thương và sự quan tâm không ngừng. Những giá trị mà đồng chí Tổng Bí thư truyền tải vẫn tiếp tục lan tỏa, trở thành kim chỉ nam cho mỗi hành động của các cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cho Thủ đô và đất nước.