Tìm thấy nhóm trẻ em sống sót sau 40 ngày trong rừng rậm Amazon

ANTD.VN -  Bốn trẻ em mất tích 40 ngày trước trong vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ ở rừng rậm Amazon đã được tìm thấy còn sống, nhà chức trách Colombia thông báo.

4 trẻ em được đội tìm kiếm Colombia chăm sóc sau khi tìm thấy trong rừng rậm Amazon

Phát biểu trước các phóng viên khi trở về Bogotá từ Cuba, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết, những đứa trẻ ở một mình khi lực lượng tìm kiếm tìm thấy chúng và hiện đang được chăm sóc y tế.

Ông viết trên Twitter: “Niềm vui cho cả nước! Bốn đứa trẻ bị lạc… trong rừng rậm Colombia giờ vẫn còn sống”.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc những người trẻ đã làm cách nào để có thể tự mình sống sót trong nhiều ngày như vậy.

Trước đó, chiếc máy bay Cessna 206 đang chở 7 người trên hành trình giữa Araracuara, thuộc tỉnh Amazonas và San Jose del Guaviare, thành phố thuộc tỉnh Guaviare, thì phát cảnh báo nguy hiểm do hỏng động cơ vào sáng sớm 1-5.

Máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar một thời gian ngắn sau đó và nhà chức trách Colombia nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm những người còn sống sót. Hai tuần sau vụ tai nạn, vào ngày 16-5, đội tìm kiếm đã tìm thấy chiếc máy bay trong khu rừng nhiệt đới và tìm thấy thi thể của 3 người lớn trên máy bay, được cho là bao gồm mẹ của những đứa trẻ, nhưng không phát hiện tung tích của bọn trẻ.

Thông tin sơ bộ từ cơ quan hàng không dân dụng, cơ quan điều phối các nỗ lực cứu hộ trong rừng Amazon, cho thấy những đứa trẻ đã thoát khỏi máy bay và đi vào rừng nhiệt đới để tìm sự giúp đỡ.

Hiện trường vụ máy bay rơi

Lực lượng cứu hộ, được hỗ trợ bởi chó nghiệp vụ, trước đó đã tìm thấy trái cây bỏ đi mà bọn trẻ ăn để sống sót, cũng như những nơi trú ẩn được làm bằng thảm thực vật trong rừng.

Quân đội Colombia đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm và cử 150 binh sĩ cùng với chó nghiệp vụ tới khu vực này để tìm nhóm 4 anh chị em ở các độ tuổi 13, 9, 4 và 1 em bé 11 tháng tuổi. Hàng chục tình nguyện viên từ các bộ lạc bản địa cũng giúp tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, tại khu vực mà tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều bởi sương mù và tán lá rậm rạp, những người lính trên trực thăng đã thả các hộp thức ăn vào rừng với hy vọng rằng nó sẽ giúp những đứa trẻ sống sót. Những chiếc máy bay bay qua khu rừng đã bắn pháo sáng để giúp đội tìm kiếm trên mặt đất vào ban đêm, và lực lượng cứu hộ đã sử dụng loa phát ra thông điệp được bà của bọn trẻ ghi lại, yêu cầu chúng ở yên một chỗ.

Đến ngày 9-6, quân đội Colombia đã đăng những bức ảnh cho thấy nhóm binh lính và tình nguyện viên chụp cùng những đứa trẻ được quấn trong chăn giữ nhiệt.

Bốn đứa trẻ này là thổ dân Huitoto. Các quan chức cho biết những đứa trẻ lớn tuổi trong nhóm đã nắm được một số kiến thức về cách sống sót trong rừng nhiệt đới.