Tiểu thuyết ngôn tình của Gào mở màn cho dự án nghệ thuật "Như đóa hoa sương"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Như đóa hoa sương" là dự án tổng hoà của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như văn học, âm nhạc, hội hoạ, nhiếp ảnh...Trong đó, mỗi loại hình nghệ thuật có chỗ đứng độc lập song đều là những sáng tác về chuyện tình yêu, về cuộc sống, gia đình. Cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Gào vừa chính thức ra mắt, mở màn cho dự án đặc biệt này.

Gào tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988, được biết đến là một trong những "Blogger" nổi tiếng trong cộng đồng mạng đầu những năm 2000.

Sau 7 năm kể từ ấn phẩm gần nhất, mới đây nữ nhà văn này chính thức tái ngộ độc giả với cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Như đóa hoa sương". Đáng chú ý, đây cũng chính là tên gọi của dự án có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật khác nhau mà những người thực hiện dự án này cho biết chưa thể tiết lộ ở thời điểm hiện tại.


  • Đối với phần lớn độc giả đã theo dõi nhà văn Gào suốt nhiều năm qua, “Như đóa hoa sương” không hoàn toàn là một tác phẩm mới. Tiểu thuyết này như Gào chia sẻ là từng được cô đăng tải theo từng chương hồi trên trang mạng xã hội cá nhân từ tháng 8-2021 và tính đến giờ đã đăng 11/21 chương rồi. Thế nên có nhiều trích dẫn, câu nói mà mọi người nghe thấy quen quen là "bê" từ tác phẩm của cô ra, đăng lại và không ghi nguồn. Cũng theo Gào, phần lớn nội dung cuốn tiểu thuyết này được cô hoàn thiện trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng trách đại dịch Covid-19.

    "7 năm, một khoảng thời gian quá dài để cho ra một tác phẩm mới. 2 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn để độc giả đã đọc 'Như đóa hoa sương' trên mạng chờ đợi hồi kết của tác phẩm trên mùi giấy thơm. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác được thấy sách của mình trên kệ." - tác giả của cuốn tiểu thuyết "Như đóa hoa sương" tâm sự.

    Cũng theo Gào, "đứa con tinh thần" của cô ra đời lần này không PR rầm rộ, cũng không quảng cáo ồn ào mà chỉ bằng tình cảm của những người còn đang ở bên cô lúc này - những độc giả trung thành suốt 15 năm kể từ ngày cô cho ra mắt tác phẩm đầu tiên “Cho em gần anh thêm chút nữa”.

    "Mình thật lòng biết ơn vì văn chương bình thường của mình đã không bị các bạn lãng quên." - Gào xúc động bày tỏ. Nữ nhà văn này đồng thời tiết lộ, cuốn tiểu thuyết lần này có nhiều điểm mà 11 chương của "Như đóa hoa sương" được cô đăng tải trên trang mạng xã hội từ 2 năm trước không thể nào có được.

    Cụ thể, bản "online" chưa có hồi kết, trong khi bản giấy có đầy đủ gồm 16 chương và 6 ngoại truyện, dày 333 trang, được dàn trang rõ ràng, phân chương cụ thể, đọc liền mạch, không bị đứt mạch liên kết như khi đọc "online"...Cùng với đó, bản sách in có thêm tuyến nhân vật, sự kiện, giải thích rõ hơn hoàn cảnh của từng sự việc, từ đó giúp người đọc dễ cảm nhận tình huống rõ nét hơn. Hơn cả, Gào khẳng định thật ra những chi tiết khác này chỉ là phụ, cái chính là mọi người cầm sách trên tay tức là đang đi cùng nhân vật một chặng đường dài, sống một cuộc đời khác trên sách, khác với thực tại mà mình đang sống, ở đó có "một chút cuồng loạn, một xíu ngông nghênh".

    Đặc biệt, Gào chia sẻ, ai cũng nghĩ cô viết "Như đóa hoa sương" là câu chuyện đơn thuần tình yêu, nhưng thật ra mọi người cũng có thể tìm thấy những nốt thăng trầm rõ nét của cái gọi là “tình cảm gia đình” trong cuốn tiểu thuyết này.

    Ở đó, cô đã xây dựng nên nhân vật mẹ của nữ chính một cách rất tỉ mỉ từ suy tư, tâm tưởng, đến dáng vẻ bề ngoài. Tất cả những gì cô viết về người mẹ này chính là người mẹ điển hình mà ai cũng đã từng mơ ước: một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nhưng bên trong mềm mỏng; một người phụ nữ yêu chồng, sẵn sàng hy sinh vì chồng và vì tình yêu mà bà từng nuôi nấng lúc xuân thì; và cũng là người phụ nữ thấu hiểu con cái mình hơn bất cứ điều gì, là bạn bè, sẻ chia với con, cảm thông cho con vô điều kiện.

    Vậy nên "Như đóa hoa sương" sẽ không chỉ là một câu chuyện tình yêu ngôn tình, nó còn là câu chuyện tình cảm của rất nhiều gia đình, nơi mà người ta sẽ thấy đâu đó, lấp ló hình bóng mẹ cha mình trong từng nhịp thở của tác phẩm.

    Sau nhiều năm kể từ thành công đầu tiên với tuyển tập truyện ngắn “Cho em gần anh thêm chút nữa”, độc giả gặp lại một Gào vừa mới lại vừa quen. Vẫn với lối viết văn mang thương hiệu Gào quen thuộc, song lần này từng cảm xúc của nhân vật dưới ngòi bút của Gào sau hơn một thập kỷ đã không còn ngông cuồng nhưng vẫn đầy mãnh liệt.