Thương xót sông, biển khi nó đang bị biến thành hố rác khổng lồ

ANTĐ -Đại dương đang bị biến thành hố rác khổng lồ của nhân loại. Mỗi năm, nó lại phải gồng mình nuốt hàng triệu tấn rác thải do con người xả ra như: chai lọ, túi nilon hay hàng tấn mẩu tàn thuốc lá...

Nguy hại hơn nữa, trong số lượng rác thải bị đổ ra biển, chỉ có 5% là trôi nổi trên bề mặt. Số còn lại đang ngập trong lòng đại dương. Đây chính là nguyên nhân bóp chết các sinh vật dưới nước, và phá hủy hệ sinh thái thủy sinh.
Theo thống kê của tổ chức phi lợi nhuận về môi trường của Mỹ Ocean Conservancy, 5 quốc gia đang dẫn đầu trong bảng danh sách những nước xả rác ra đại dương nhiều nhất thế giới đều đến từ châu Á, đó là Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Nicholas Mallos, Giám đốc chương trình bảo vệ biển của Ocean Conservancy nói: "Với tỷ lệ này, chúng tôi ước tính vào năm 2025, đại dương của chúng ta chứa cứ 3 tấn cá thì có gần 1 tấn rác nhựa - một con số không thể tưởng tượng nổi do hậu quả môi trường và kinh tế hiện nay".

Xem những hình ảnh dưới đây không ai không khỏi rùng mình, thương xót cho đại dương, khi nó đang bị biến thành hố rác khổng lồ của nhân loại.

Một người dân nhặt chai lọ giữa đống rác lềnh bềnh trên 1 dòng sông ở Jakarta, Indonesia.

Người dân đang phơi quần áo bên cạnh dòng sông ngập rác ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Người đàn ông đang thu gom rác ở sông Tô Lịch, Hà Nội, Việt Nam.

Một bãi rác khổng lồ ở Hà Nội, Việt Nam.

Một người dân Indonesia đi bộ trên bãi biển ô nhiễm ở Jakarta.

Đàn cò trắng tìm kiếm thức ăn bên bờ biển ngập rác ở Manila, Philippines.

2 cậu bé người Indonesia đang ngồi chơi ở 1 khu vực ô nhiễm trong khu ổ chuột tại Jakarta.

Cậu bé ngụp lặn dưới dòng nước ngập rác ở Ấn Độ.

Một chú chim chết vì nước ô nhiễm.

Vận động viên lướt ván trong dòng nước rác ở Java, Indonesia.

Chú chim chết thảm vì nuốt phải một đống rác.

Tại Vũ Hán, người đàn ông đang cố gắng thu dọn hàng tấn cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Hơn 3.000 con lợn được kéo lên khỏi dòng sông Hoàng Phố.

Một gia đình đi bộ trên bãi biển ở Mumbai, Ấn Độ.

Người đàn ông gội đầu dưới dòng sông đen kịt ở Trung Quốc.