TP.HCM:

Người nhái lặn 200m dưới kênh đen ngòm ô nhiễm để tìm két sắt

ANTĐ - Hàng trăm người vây kín 2 bên kênh theo dõi người nhái lặn xuống dòng nước đen ngòm để tìm két sắt là tang vật vụ trộm cắp.

Chiều 25/4, lực lượng cứu hộ - cứu nạn, Cảnh sát TP.HCM đã điều nhiều người nhái chuyên nghiệp thay phiên nhau lặn dưới dòng kênh 19/5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, để tìm chiếc két sắt được cho là tang vật của một vụ trộm. Người nhái được trang bị kĩ lưỡng, mang bình oxy, buộc dây vào bụng để lặn xuống dòng kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối nông nặc, rác phủ kín bề mặt.

Người nhái nghỉ ngơi để tiếp tục lặn tìm

Từng đoạn kênh được người nhái lặn tìm rất cẩn thận, do lớp rác quá dày đã làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc lặn tìm.

Hàng trăm người đi đường đứng lại để theo dõi vụ việc khiến giao thông qua đoạn này gặp nhiều khó khăn, ùn ứ. Lực lượng bảo về dân phố và Công an địa phương phải liên tục nhắc nhở mọi người.

Người dân đứng 2 bên bờ kênh để theo dõi lặn tìm chiếc két sắt

Theo một cán bộ Công an, nhóm thanh niên đi trộm cắp bị lực lượng chức năng phát hiện đã nhanh chóng ném chiếc két sắt xuống kênh này để tiêu hủy tang vật, nên cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm tang vật nói trên.

Người nhái không tìm thấy két sắt sau khi lặn 200m kênh

Đến tối, người nhái đã lặn tìm hơn 200m kênh nhưng vẫn chưa tìm thấy tang vật. Do trời tối nên công tác tìm kiếm két sắt đành phải tạm dừng.

Tin cùng chuyên mục