Thương U19 Việt Nam!

ANTĐ - Sự quan tâm của người hâm mộ kéo theo kỳ vọng quá lớn vô hình trung trở thành áp lực khiến một HLV nổi tiếng thận trọng và khiêm tốn trước báo chí như ông Graechen “buộc” phải mạnh miệng: “U19 Việt Nam sẽ xếp nhì bảng và vào vòng knock-out Vòng chung kết châu Á”.

Nhưng lực bất tòng tâm, thầy trò HLV Graechen đã không thể vượt qua vòng bảng. Trước trận ra quân gặp U19 Hàn Quốc, thay vì những lời động viên, Phó chủ tịch VFF kiêm trưởng đoàn Đoàn Nguyên Đức lại “đeo chì” vào chân các tuyển thủ bằng tuyên bố: “Ai đá xấu hay cãi lại trọng tài, tôi đuổi thẳng cổ”. Nhìn cách tuyển thủ vừa đá vừa run trước ánh nhìn của “bầu” Đức tại khu kỹ thuật để rồi nhận tới 6 bàn thua không gỡ mà tội nghiệp.

Không thể không nhắc tới trách nhiệm của một bộ phận giới truyền thông khi gián tiếp tạo áp lực lên các tuyển thủ. Từ việc gắn mác danh thủ thế giới cho các cầu thủ trẻ mà trình độ còn chưa vươn lên khỏi vùng trũng Đông Nam Á, đến việc đăng tải nhất cử nhất động của các tuyển thủ dày đặc trên mặt báo như thể họ là những siêu sao, hay khoác lên những đôi vai bé nhỏ sứ mệnh khổng lồ: Giành vé dự World Cup U20. Mới nhất, trong lúc U19 Việt Nam cần tập trung cao độ để bước vào trận cuối danh dự với U19 Trung Quốc tại Myanmar thì ở quê nhà, 2 cơ quan truyền thông lớn lại “hơn thua nhau” quanh việc mổ xẻ vấn đề: “Ai được hưởng lợi từ U19 Việt Nam”, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý cả đội.

Thương cho lứa U19 chưa kịp cứng cáp đã phải chịu cảnh thị phi!