Thua U23 Việt Nam, cầu thủ Thái Lan về nước trong lặng lẽ

ANTD.VN - Hôm nay 23-5, chưa đầy 1 ngày sau khi thua U23 Việt Nam trong trận chung kết và chỉ giành HCB SEA Games 31, đội tuyển U23 Thái Lan đã đặt chân về tới quê nhà.
Sáng 23-5, các cầu thủ U23 Thái Lan có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để làm thủ tục xuất cảnh về nước (Ảnh: Changsuek)
Một không khí trầm lắng bao trùm lên đội bóng xứ Chùa vàng sau trận thua đội chủ nhà trên SVĐ Mỹ Đình tối 22-5
U23 Thái Lan rõ ràng không thể vui vì họ đã thua ở một trận chung kết được kỳ vọng rất nhiều từ CĐV nhà

HLV Mano Polking khá trầm tư. Trước đó, ông chia sẻ: "Tôi chỉ có thể nói xin lỗi các cổ động viên Thái Lan. Chúng tôi đến SEA Games 31 để tìm HCV nhưng bất thành. Dù sao, tôi cũng tự hào về các cầu thủ của mình. Đây là một giải đấu tốt cho sự phát triển của họ"

Worachit Kanitsribampen, số 10, một trong những cầu thủ Thái chơi nổi bật nhất tại SEA Games 31

Còn đây là Ben Davis, người gây không ít khó khăn cho hàng thủ Việt Nam ở trận chung kết
Các cầu thủ Thái Lan trông khá mệt mỏi và buồn bã
Mỗi người vùi mình vào thế giới riêng trên chiếc điện thoại ở sảnh chờ ra máy bay
Sau ít giờ bay, thủ thành Kawin và đồng đội đã có mặt ở quê nhà Thái Lan
Có thể dễ dàng nhận thấy dù tấm HCB không phải thành tích tệ, nhưng hầu như không có CĐV nào ra đón HLV Polking và học trò
Các cầu thủ lặng lẽ di chuyển ở sân bay...
... mà không có bất cứ người hâm mộ nào chào đón
Tấm HCB dường như không có nhiều giá trị với người hâm mộ bóng đá Thái Lan
Đối với các cầu thủ, họ cũng mất những khoản hứa thưởng rất lớn vì thua Việt Nam
Cũng như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022, nơi trận chung kết SEA Games 31 sớm được tái hiện với cuộc đối đầu giữa hai đội ở vòng bảng, vào ngày 2-6 tới

Ở VCK U23 châu Á 2022, HLV Worrawoot Srimaka sẽ trở lại dẫn dắt U23 Thái Lan thay ông Mano Polking trong khi ông Gong Oh-kyun nắm U23 Việt Nam thay HLV Park Hang-seo.