Là loại động vật sống chủ yếu trên sa mạc, nên lạc đà có trường đua rất đặc trưng với cát và bụi
Như bất kỳ cuộc thi nào khác, cuộc đua lạc đà cũng gay cấn và quyết liệt vô cùng
Phía sau các... "thí sinh"
Chủ lạc đà lái xe ô tô chạy song song với đường đua để khích lệ và theo dõi con vật của mình thi chạy
Cuộc đua thu hút khá nhiều khán giả quan tâm
Quãng đường 5km phù hợp để mỗi chú lạc đà thể hiện hết phẩm chất của mình: Sức bền, sức khỏe, độ nhanh nhẹn...
Thời tiết nắng nóng ở Jordan có lẽ chỉ phù hợp để thi chạy với... lạc đà
Đây là khoảnh khắc đầu tiên, khi trọng tài xem các "thí sinh" đã ở vị trí đảm bảo công bằng hay chưa
Tại các quốc gia có nhiều sa mạc, lạc đà là con vật quen thuộc để chở đồ, thồ hàng, nhờ sức khỏe dẻo dai và thích nghi được với sự nắng nóng, khô cằn
Các chú lạc đà có đôi mắt rất "hiền"
Cuộc đua đã gay cấn tới phút chót
Các chủ lạc đà còn nỗ lực động viên con vật của mình chạy nhanh hơn
Các thí sinh đều có "số báo danh" rõ ràng
Hình ảnh bên lề cuộc đua, khi các chủ lạc đà phóng xe ô tô chạy theo
Một điểm chung dễ nhận thấy là chú lạc đà nào cũng có đôi mắt rất hiền
Kết thúc đường đua dài 5km dưới tiết trời nắng nóng, cả lạc đà và chủ nhân đều cảm thấy mệt rã rời. Song dường như tất cả vẫn rất phấn khích để chuẩn bị cho cuộc đua lần sau