Thời tiết khắc nghiệt tại Scotland gây hàng loạt TNGT nghiêm trọng

ANTĐ - Một tài xế xe tải đã chết trong một tai nạn kinh hoàng ngày hôm qua khi một vụ lở tuyết như ở Bắc Cực diễn ra trên một con đường tại Scotland.

Một tài xế 43 tuổi đã chết sau khi chiếc xe tải trọng 40 tấn bị lật đường M73 và gây tràn xăng ra khắp mặt đường.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã giết chết một lái xe tải trên đường M73

Cảnh sát đã buộc phải đóng cửa một đoạn đường thường xuyên đông đúc trên đường cao tốc tại Baillieston, Glasgow dẫn đến một vụ tắc nghẽn giao thông về phía hướng năm đường M80.

Điều kiện băng giá đã khiến giao thông bị cản trở trên đường M8, M74 ở Lanarkshire và đường A9, nơi một lái xe bị chấn thương ngực rất nặng trong một vụ tai nạn gần Dalguise, Perthshire.

Sự hỗn loạn xảy ra do tuyết rơi dày đến 6 inch ở khu vực gần Lanarkshire và Dumfriesshire, trong khi nhiệt độ xuống tới -7.7 độ C ở vùng núi Cairngorm. Bộ trưởng giao thông vận tải Keith Brown cho biết 130 máy rải muối với 3000 tấn muối đã hoạt động suốt đêm để cứu giúp tình hình. Tuy nhiên, tuyết và băng vẫn cản trở sự hoạt động của tàu hỏa ở vùng Cumbernauld và Motherwell.

Hàng loạt xe bị lật nghiêng vì tuyết quá dày

Đường tàu hỏa cũng bị tuyết đóng kín

Ở phía Tây, sân bay Stornoway bị đóng cửa vì tuyết đóng kín đường băng, tạm ngừng các dịch vụ đến và đi từ Glasgow, Edinburgh, Inverness và Aberdeen.

Hàng trăm vị phụ huynh phải sắp xếp những dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà vì các trường học đồng loạt đóng cửa tại Lanarkshire, Dumfriesshire và Highlands.

Giao thông bị cản trở nghiêm trọng, các vụ tắc đường kéo dài hàng cây số và các trường học
buộc phải đóng cửa vì thời tiết quá khắc nghiệt

Sarah Holland, văn phòng cảnh sát cho biết mọi người đều hi vọng là băng sẽ tan vào hôm nay trước khi một trận bão tuyết khác lại ập tới vào thứ năm và thứ sáu. Cô nói: “Chúng tôi vẫn có những cảnh báo đặc biệt về tuyết và sẽ có lực lượng đặc biệt để bảo vệ bờ biển”.

Trong khi đó, có nguồn tin cho biết, một người vô gia cư có tên Barry Cannon, 44 tuổi đã chết cóng trên bờ biển ở Peterhead vào thứ bảy tuần trước. Tuy nhiên cảnh sát Grampian chỉ có thể nói rằng: “Người đàn ông vẫn chưa được chính thức xác định danh tính”.