Thổi bùng khát khao

ANTĐ - Trận chung kết được chờ đợi nhất mùa giải sẽ chỉ còn cách một bước chân nữa. Sức cuốn hút khó cưỡng của nó (được đá trên SVĐ Hàng Đẫy, và được truyền hình trực tiếp) khiến các đội bóng đều hạ quyết tâm cao nhất trong trận bán kết sáng mai 3-11 trên sân Tây Hồ.
Đội bóng đến từ huyện Thạch Thất, THPT Phùng Khắc Khoan (áo sẫm)
 đang cháy bỏng giấc mơ vô địch ngay trong mùa thứ 2 dự giải 

Đối với nhiều ngôi trường có sự đầu tư mạnh mẽ và đúng hướng cho phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, việc có mặt trong trận chung kết Giải bóng đá học sinh do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, giải bóng đá uy tín có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới học sinh Hà Nội, được coi là một sự ghi nhận xứng đáng cho công sức ấy. Chưa nói đến chuyện có giành được chức vô địch hay không, có mặt trong trận chung kết đồng nghĩa với việc ít nhất có tấm HCB, thành tích đủ để khiến phòng truyền thống của nhà trường thêm giá trị. Chính vì thế, cả 4 đại diện ưu tú nhất của giải đều quyết chinh phục thử thách, dù biết rằng thử thách ấy có thể sẽ rất khắc nghiệt.

8h: THPT Cầu Giấy - THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Xét về mặt địa lý, hai ngôi trường này như những người hàng xóm cùng nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thủ đô. Trong khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai có bề dày truyền thống với 48 năm tuổi, thì THPT Cầu Giấy lại còn khá non trẻ khi mới bước sang năm thứ 6 kể từ khi thành lập. Ở giải bóng đá học sinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là đội vô địch năm 2011, còn với đối thủ của họ trong trận bán kết ngày mai, đây mới chỉ là lần đầu lọt vào top 4 đội dẫn đầu. Nếu yếu tố truyền thống của THPT Nguyễn Thị Minh Khai là điểm tựa tinh thần vững chắc cho họ, thì khát khao chứng tỏ mình sẽ là thứ vũ khí đáng gờm của đội bóng đến từ Cầu Giấy. 

Có thể, nhà vô địch năm 2011 đang rất tự tin sau khi loại ứng cử viên THPT Trần Quốc Tuấn ở tứ kết, cùng một hiệu số cực kỳ thuyết phục cho đến thời điểm này: ghi 13 bàn và chưa để thủng lưới, nhưng họ cũng cần lưu ý, chính lối chơi khoa học, đề cao giá trị tập thể đã giúp đội Cầu Giấy đánh bại cả hai nhà cựu vô địch là THPT Đống Đa và THPT Phan Đình Phùng lần lượt ở vòng 1/16 và tứ kết. Hai đội bóng cũng từng có dịp chạm trán ở vòng bảng với kết quả hòa 0-0, trong một trận đấu cả hai đều cầu hòa để thuận lợi giành vé đi tiếp. Nhưng cuộc đọ sức sáng mai mới thực sự là nơi để cầu thủ hai đội bộc lộ rõ hơn sức mạnh.

9h: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Phùng Khắc Khoan

Giống như cặp bán kết 1, đây cũng là cuộc đọ sức của đội bóng từng vô địch giải và đội mới chân ướt chân ráo bước vào tốp đầu. Mùa giải 2007, THPT HN Amsterdam đã có màn trình diễn thuyết phục xuyên suốt từ đầu đến cuối để đăng quang trên sân Hàng Đẫy. Phải mất 6 năm sau, đội bóng này mới tìm ra được một thế hệ mới đủ để một lần nữa gánh vác hy vọng mang chiếc Cúp vô địch thứ 2 về phòng truyền thống của nhà trường. Nhiệm vụ ấy quả thực không phải bất khả thi nếu THPT Amsterdam duy trì được phong độ như những gì đã trình diễn kể từ đầu mùa. Chỉ có điều, THPT Phùng Khắc Khoan sẽ là một chướng ngại đích thực cho họ trên con đường trở lại đỉnh cao.

Đội bóng đến từ ngôi trường mang tên Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là đội thi đấu vất vả nhất trong 4 đội có mặt ở bán kết. Không chỉ phải đi thuê sân cỏ nhân tạo ở ngoài do trường chưa có điều kiện xây sân riêng, thầy trò trường Phùng Khắc Khoan còn luôn phải di chuyển một quãng đường rất xa, từ huyện Thạch Thất lên tận sân Tây Hồ trong mỗi ngày thi đấu. Cũng vì đường xa nên lực lượng CĐV đến sân cổ vũ cho đội bóng ít khi đông như các trường khác. Nhưng điều này chưa bao giờ làm giảm đi quyết tâm của THPT Phùng Khắc Khoan. Trái lại, những khó khăn ấy càng hun đúc tinh thần cho các cầu thủ trước trận đấu lớn. Trận đấu mà ở đó cả họ và THPT HN Amsterdam đều hiểu sẽ không có nhiều cơ hội thuận lợi nào hơn lúc này.

Nhà tài trợ: