Sự việc được ông Phong đến CAP Thanh Lương trình báo sáng 14-2. Theo ông Phong, ông đỗ xe trước cửa nhà từ chiều 13-2, và 23h cùng ngày vẫn nhìn thấy xe. Vì nhà ở sâu trong ngõ nên lâu nay, ông Phong chủ quan thường để trước cửa, qua đêm, mỗi khi đi làm về.
Chiếc xe ô tô đã được tìm thấy...
Với những dấu vết tác động ở ổ khóa
Tiến hành rà soát, ngay trong chiều 14-2, CAP Thanh Lương cùng trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã phát hiện chiếc ô tô Honda Accord đang bị “vứt” trên phố Lê Ngọc Hân, gần 1 ngôi chùa. Khóa cửa xe bên ghế phụ có dấu hiệu bị tác động. Một số nhân chứng cho biết, từ khoảng 4h sáng 14-2, chiếc Honda Accord đã nằm ở phố Lê Ngọc Hân. “Tác giả” và mục đích vụ trộm này đang được CQĐT xác minh.