Thiếu phụ trốn khỏi "động quỷ" để tố kẻ buôn người

ANTD.VN - Khát khao có một việc làm đơn giản để lấy tiền nuôi con, Hà lên Hà Nội tìm kiếm. Tình cờ gặp đối tượng lang thang ở gần vườn hoa, thiếu phụ quê Hưng Yên vội thổ lộ hoàn cảnh nên nhanh chóng bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm…

Ngày 9-8, mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật nên đã quyết định tuyên phạt Tăng Đình Lộc (SN 1981, trú ở  xã Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương) 7 năm tù về tội “Mua bán người”. Bị hại bị đối tượng “ma cô” lừa bán là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1987), quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ Tăng Đình Lộc là đối tượng lang thang, không nghề nghiệp và thường xuyên có mặt tại một số địa điểm công cộng ở Thủ đô. Đầu tháng 10-2014, Lộc “dặt dẹo” tới Công viên Thống Nhất thì gặp và quen biết một người phụ nữ tự giới thiệu tên Hương, song không rõ lai lịch.

Gã "ma cô" Tăng Đình Lộc bị đưa ra tòa xét xử

Tại lần quen biết nhau ấy, người phụ nữ tên Hương nói cho Lộc biết chị ta vừa có quãng thời gian hành nghề bán dâm bên Trung Quốc. Trong những câu chuyện với đối tượng lang thang, người phụ nữ tên Hương còn mách cho Lộc biết “cửa” làm ăn là tìm những cô gái trẻ đưa lên Lào Cai bán cho một “mẹ mìn” tên Đào.

Có được số điện thoại của nữ đối tượng tên Đào, Lộc nhanh chóng nói chuyện trao đổi và bắt đầu thực hiện kế hoạch săn tìm “con mồi”. Theo đó, tối 3-2-2015, gã “ma cô” lang thang tới khu vực vườn hoa Ngọc Lâm (quận long Biên). Tại một quán trà đá ở vườn hoa, Lộc làm quen với chị Nguyễn Thị Hà.

Biết hoàn cảnh éo le của người phụ nữ 1 con đang rất “khát” việc làm, Lộc làm ra vẻ ga-lăng và hứa hẹn sẽ xin việc làm giúp. Sau đó ngày 4-2-2015, gã “ma cô” đưa chị Hà ra Bến xe Giáp Bát đón ô tô lên Lào Cai để phụ giúp công việc cho bà dì.

Vậy nhưng ngay sau gặp đối tượng tên Đào, Lộc nhận 2 triệu đồng và bà giao chị Hà cho “mẹ mìn”. Tiếp đến, trong khi gã “ma cô” tức tốc quay về Hà Nội thì Đào vội vã đưa chị Hà vượt biên qua biên giới và đi sâu vào nội địa nước Trung Quốc.

Ngay ngày hôm sau, người phụ nữ 1 con quê Hưng Yên bị tống vào “động quỷ”, bị đánh đập và bị đám “đầu gấu” liên tục bắt đi bán dâm. Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, song chị Hà vẫn cắn răng chịu đựng, đồng thời nung nấu ý định tự giải thoát bản thân.

Và rồi may mắn đã mỉm cười với người phụ nữ bất hạnh. Bởi chỉ sau đúng 1 ngày bị chà đạp nhân phẩm, chị Hà đã dũng cảm bỏ trốn khỏi “động quỷ” và nhanh chóng chạy vào đồn công an của Trung Quốc. Sau ít hôm chờ thủ tục, ngày 12-2-2015, người phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm được trao trả về nước.

Biết tin bị hại hồi hương, Lộc lập tức gọi điện đe dọa chị Hà không được tố cáo với cơ quan công an. Tuy nhiên, thêm một lần nữa vượt qua chính mình, cô gái quê Hưng Yên đã tìm đến CQĐT – CATP Hà Nội “vạch mặt” kẻ buôn người. Thế nên đầu tháng 1-2016, gã “ma cô” Tăng Đình Lộc bị bắt giữ.

Bị đưa ra tòa xét xử, đối tượng lừa bán chị Hà phủ nhận hành vi mua bán người mà cho rằng chỉ phạm tội “Môi giới mại dâm”. Vậy nhưng sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội khẳng định Tăng Đình Lộc đã phạm vào tội “Mua bán người” và quyết định xử phạt gã “”ma cô” này 7 năm tù giam.        

Đối với 2 đối tượng tên Hương và Đào, hiện CQĐT đã quyết định tách rút hồ sơ điều tra, xử lý sau.

(*Tên bị hại trong vụ án đã thay đổi)