Sau chiến thắng hoành tráng 4-0 ở trận ra quân trước Chelsea, M.U (áo đỏ) trở về Old Trafford tiếp Crystal Palace ở vòng 3, với mục tiêu tiếp tục giành 3 điểm để cải thiện thứ hạng
Tuy nhiên, Quỷ đỏ bất ngờ bị Jordan Ayew của đội khách chọc thủng lưới trước ở phút 32
Lindelof, Maguire cũng như De Gea đã thực sự bất lực trước số 9 của Palace
Trong pha không chiến, trung vệ số 2 của M.U - Lindelof đã không thắng được Schlupp, để cầu thủ này đánh đầu chuyền cho Ayew băng xuống ghi bàn
Một tình huống đáng chê trách của tuyển thủ Thụy Điển
Tuy nhiên, lỗi trong bàn thắng này không chỉ thuộc về Lindelof, vì trung vệ đắt giá Maguire (khoanh đỏ) cũng không có sự bọc lót tốt cho đồng đội, để Ayew băng xuống cực kỳ thoải mái
Maguire và hàng thủ M.U thực sự đã quá chủ quan...
... vì trong những phút trước đó, Crystal Palace không thể tấn công và không đưa ra được cú sút nào
Không chỉ phòng ngự tệ hại, hàng tiền đạo của M.U còn trải qua một ngày buồn khi Rashford bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có quả 11m ở phút 70
Dù Daniel James gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà ở phút 89...
... thì vào phút 90+3, Wan-Bissaka lại lóng ngóng đưa bóng vào chân đồng đội cũ Van Aanholt, để hậu vệ người Hà Lan sút tung lưới De Gea, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách
Crystal Palace đã có chiến thắng ngoạn mục ngay trên sân Old Trafford, nhất là trong bối cảnh họ chỉ cầm bóng 29% và đưa ra được đúng 3 cú sút trúng khung thành (ăn 2) trong cả trận
Man United của HLV Solskjaer rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trở thành một thế lực thực sự ở Premier League mùa này.