“Thả rông” hổ mang chúa trên xe khách

ANTĐ - Vào lúc 7h sáng 17-7, Trung uý Phạm Ngọc Thành, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Thanh Trì phát hiện xe khách BKS: 21H - 1784 chở nhiều xe đạp trên nóc xe. Dấu hiệu nghi vấn này đã được Trung úy Thành thông báo cho tổ công tác do Trung úy Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng đang chốt trực ở phía trên phối hợp dừng xe kiểm tra. 

Hàng chục con rắn hổ mang, hổ mang chúa bị CSGT phát hiện trên xe khách

Ban đầu lái xe khách trên là Quyền Đình Hải (SN 1974) ở Lục Yên, Yên Bái đã chứng minh được nguồn gốc số xe đạp trên xe và xin CSGT cho đi. Trung úy Thành và Hậu yêu cầu lái xe mở thùng xe để kiểm tra tiếp. Khi cánh cửa vừa bật mở, ở phía trong là 2 con rắn hổ mang chúa đang trườn bò trong khoang, ngóc đầu lao thẳng về phía CSGT. Ngay sau đó, cánh cửa khoang hành lý này đã được đóng lại.

Để đảm bảo an toàn cho những hành khách trên xe, CSGT đã mời tất cả người dân xuống, yêu cầu lái xe phải chuyển toàn bộ số khách này sang xe khác. Tổ công tác đã đưa chiếc xe về bãi giữ xe vi phạm đồng thời mời thợ rắn ở làng rắn Lệ Mật tới khống chế, bắt giữ 2 con rắn chúa trên. Quá trình kiểm tra, CSGT còn phát hiện thêm 4 bao tải đựng rắn hổ mang ở thùng xe. Toàn bộ số rắn hổ mang này có trọng lượng chừng hơn 36kg. Những thợ rắn lành nghề ở Lệ Mật cho biết, toàn bộ số rắn này đều là hổ mang bành, hổ mang chúa. Quá trình vận chuyển, 2 trong số 4 con rắn hổ mang chúa đã thoát khỏi một trong 4 chiếc bao. Do cửa khoang hành lý đóng kín nên chúng chưa thoát được ra ngoài. Lái xe Quyền Đình Hải khai nhận không biết khách hàng gửi 4 bao tải trên là loại động vật nằm trong danh mục cấm mua bán, săn bắt. 

Trung tá Nguyễn Văn Tòng - Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho hay: Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng CSGT phát hiện rắn độc được vận chuyển, “thả rông” trên xe khách. Trước đó, vào ngày 13-6, hàng chục con rắn độc loại cạp nong, cạp nia đã thoát khỏi lồng, bao tải và bò lổm ngổm trên sàn chiếc xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Bình Định. May mắn đã không có ai trên xe bị thương vong bởi sự việc được một hành khách phát hiện kịp thời khi thấy một con rắn cạp nong trườn qua bàn chân. Tuy nhiên, hàng chục hành khách trên xe đã bị một phen hoảng loạn. 

Hiện toàn bộ số rắn trên đã được Đội CSGT số 5 bàn giao cho Đội Cảnh sát môi trường - CAQ Long Biên xử lý theo quy định.