Tan cửa nát nhà

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi:

Tan cửa nát nhà

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi:

- Chú Nghêu không thấy đường xem World Cup tại Nam Phi nhưng có nghe tiếng kèn vuvuzela rất đặc trưng tại các sân cỏ chứ?

- Vâng, em có nghe, nó giống như tiếng ong bay, rất vui tai.

- Nhưng chú có nghe nhiều thứ như laptop, điện thoại di động, xe máy, nữ trang, cả xe ô tô và… sổ đỏ nhà đất bay từ World Cup chưa?

Nghêu ngạc nhiên:

- Những thứ ấy nó bay đi đâu ạ?

- Bay từ dân có máu mê cá độ vào… tiệm cầm đồ.

- Trong ấy người ta thua độ nhiều lắm à?

Hai Lúa thở dài:

- Đủ thứ dịch vụ cầm đồ mọc ra, hoạt động nhộn nhịp từ khi World Cup khai mạc tới giờ. Tuần rồi có hai ông nhảy sông tự tử vì thua quá, vỡ nợ nhưng được cứu sống.

- Đã gây nợ mà còn làm khổ vợ con. Chán thế!

Ốc chen vào:

- Chắc mấy ông thần cá độ này chơi lớn lắm nên không trả nổi nợ. Chơi cho lắm vào đến lúc tán gia bại sản mới nghĩ quẩn.

- Chú Ốc ơi, vấn đề là cầm “nóng” thì lãi nó cũng “nóng”, mỗi ngày tiền lãi phải đóng từ 3% đến 10%, nên có là… tỉ phú cũng chết.

Nghêu dụi mắt:

- Thế bác Trùm và chị Hến đâu rồi chú Ốc?

- Sáng giờ em không thấy.

- Ấy chết, chú mày phải kiểm tra… nhân sự công ty mùa World Cup đấy nhé.

Hai Lúa ngạc nhiên:

- Sao chú Nghêu bảo chú Ốc phải kiểm tra chú Trùm và cô Hến nhỉ?

- Vì bác Trùm và chị Hến cũng ham chơi lắm đấy.

Trùm Sò giật giọng:

- Tớ đây, tớ có mặt đây. - Gớm, thức xem trận khuya nên tớ tới công ty muộn. Cô Hến đâu?

Hến toe toét:

- Em đây, em có mặt đây. Gớm, World với chả Cup. Cả đêm em lo, mong sao sáng vào công ty gặp đủ mặt các bác. Nhất là bác Trùm.

- Cô lo chuyện gì?

- Còn chuyện gì ngoài việc bỏ công ty đi… cá độ. Nói dại, nhỡ bác thua độ, vỡ nợ chạy ra sông Hồng…

Trùm Sò trợn mắt:

- Tớ mà như thế à, chả dại, kẻo tan cửa nát nhà như chơi.

Hai Lúa gật gù:

- Nghe chú nói thế anh Hai yên tâm rồi.

Đào Cốc Lục Tiên