Tấn công đẫm máu tại sân bay Karachi, 13 người chết, 10 tay súng bị tiêu diệt

ANTĐ - Đêm 8-6, các tay súng được trang bị vụ khí hạng nặng đã bất ngờ tấn công một nhà chờ tại sân bay Karachi, sân bay lớn nhất Pakisatan, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo đó, lúc khoảng 11 giờ đêm, các tay súng mang theo súng máy và súng phóng lựu, giả danh cảnh sát đã đột nhập nhà chờ sân bay Karachi từ 2 hướng và nổ súng xối xả vào lực lượng an ninh sân bay, làm ít nhất 13 nhân viên an ninh và cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, và 21 người bị thương.

Theo bác sĩ Seemi Jamali thuộc Bệnh viện Jinnah ở Karachi, có tất cả 13 thi thể đã được đưa từ hiện trường vụ xả súng tới bệnh viện, trong đó có 9 nhân viên an ninh sân bay, 2 cảnh sát, 1 nhân viên Cục hàng không dân dụng và 1 người khác thuộc Hãng hàng không quốc tế Pakistan.

Theo cảnh sát trưởng tỉnh Sindh, ông Qaim Ali Shah, vụ tấn công đẫm máu này do 10 tay súng được huấn luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng tiến hành. Ông còn cho rằng, các tay súng còn định phá hủy một số máy bay và tòa nhà nhưng đã bị ngăn chặn.

Đến sáng nay (9-6), quân đội Pakistan phối hợp với cảnh sát bán vũ trang đã tiêu diệt được toàn bộ 10 tay súng tham gia tấn công sân bay, chấm dứt một chiến dịch kéo dài 6 giờ trấn áp các tay súng, đồng thời kiểm soát được tình hình tại đây.

Tấn công đẫm máu tại sân bay Karachi, 13 người chết, 10 tay súng bị tiêu diệt ảnh 1
Hiện trường vụ tấn công tại sân bay quốc tế Karachi của Pakistan


Phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asim Bajwa cho biết, các lực lượng an ninh Pakistan đã quét sạch các tay súng khỏi sân bay và không có máy bay nào bị hư hại. Ít nhất 10 tay súng đã bị tiêu diệt. Lực lượng an ninh cũng thu được số lượng lớn súng ống đạn dược.

Sau đó, ban quản lý sân bay đã yêu cầu các máy bay bay đến sân bay Karachi phải chuyển hướng tới các sân bay khác và đình chỉ mọi hoạt động hàng không tại đây cho đến ít nhất là tối hôm nay.

Trước đó trong ngày, đã có 23 người thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào một chiếc xe buýt chở người hành hương từ Iran chở về tại tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan.

Đến nay, chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu này. Tuy nhiên, vụ tấn công xảy ra khi mà các cuộc đàm phán hòa bình của chính phủ Pakistan với lực lượng Taliban địa phương và các nhóm chiến binh khác đã không đạt được tiến triển trong những tuần gần đây.